Hiển thị các bài đăng có nhãn Lu Hà Và Khuyết Danh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lu Hà Và Khuyết Danh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 18

 

Nòng Nọc Đứt Đuôi

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

 

Vợ chồng cóc danh gia vọng tộc

Cũng công hầu gia bộc kém ai

Xuất thân con cái  thuyền chài

Với trê hàng xóm một hai sớm chiều

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 17

 

Gia Súc Kể Công

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

 

Thiên cơ thụ tạo muôn loài

Sản sinh đông đúc biệt tài khác nhau

Long lân quy phụng đủ màu

Tứ linh cát bụi ngàn sau phủ mờ

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 16

 

Mỹ Nhân Tài Tử

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11

 

Cuộc dâu bể lòng son chẳng đổi

Con thuyền tình chìm nổi gian neo

Quản chi sóng gió bọt bèo

Đóa hoa trinh nữ thuận theo mái chèo

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 15


Mỹ Nhân Tài Tử
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Trong kim cổ kỳ quan tích truyện
Sách bên Tàu truyền đến Việt Nam
Chữ nôm diễn giải thành tâm
Tiểu thư đài các âm thầm học văn

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 14


Bạch Viên Tiên Nữ
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Vỡ chén ngọc lưu ly nên phải
Trời chẳng dung khổ ải đọa đầy
Kim Tinh thái muội ai hay
Bạch viên hóa kiếp đắm say nhân tình

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 13


Bần Điểu Phú Hoa
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Truyện ngụ ngôn răn đời khuyên nhủ
Nơi thiên đình trọng phú khinh bần
Huống chi phàm tục thế gian
Tham giàu bỏ nghĩa quân thần đảo điên

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 12


Thục Nữ Sầu Ca
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Than ôi, trong cõi trần ai
Người bần kẻ phú tiền tài ganh đua
Loanh quanh chỉ có bốn mùa
Vần xoay con tạo trêu đùa bướm hoa

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 11


Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11

Trên sân đình châu rơi lã chã
Tiểu Kính Tâm lòng dạ hiền lương
Tai bay vạ gió bất thường
Cây rung dòng lệ khói hương mịt mù

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 10


Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Địa Tạng Vương u minh giáo chủ
Trốn Phong đô trú ngụ cưu mang
Oan hồn uổng tử lang thang
Thai nhi thống khổ dở dang kiếp người

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 9


Tố Nữ Kỳ Tiên
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11

Sinh rầu rĩ trông chừng cửa Bắc
Qua hàng Buồm ngơ ngác nhìn quanh
Đại La một giải đồng xanh
Tô Khê rậm rạp mong manh cánh chuồn

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 8



Tố Nữ Kỳ Tiên
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Giở từng trang nhân duyên cổ sự
Đĩa dầu hao tư lự bấy lâu
Bức tranh tố nữ từ đâu?
Sông nam núi bắc bể dâu tình trường

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 7


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 41

Áo bào đỏ uy nghi tể tướng
Mở tiệc mừng ban thưởng tam quân
Trọn lòng báo đáp hoàng ân
Ung dung ngày tháng phủ Trần phủ Khâu

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 6


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 31

Khâu sinh cười cầu thân bá đạo
Cưỡng ép duyên thô bạo thế chăng?
Se tơ kết tóc xích thằng
Coi thường nhân quả tao khang trọn lòng

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 5


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 21

Giọng sang sảng trống đồng ngọc khánh
Bớ tên kia lẩn tránh miếu thần
Gian manh trộm cắp vô luân
Ban ngày ban mặt bất nhân lọc lừa

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 4


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11

Trần Đông Sơ u hoài thổn thức
Mai sinh nghe nao nức trong lòng
Theo sau hầu cận hai ông
Nghe ra thuyền hội Mai công thuở nào

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 3


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Khi nhàn rỗi mới ngồi viết truyện
Đóa hoa mai xao xuyến tình người
Gian ngay báo ứng cơ trời
Ân đền nghĩa trả muôn đời sáng trong

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 2



Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11

Nghe nàng nói vãi bà hoảng sợ
Ngang trái này dang dở vì sao?
Lênh đênh ngọn sóng ba đào
Dặm trường thân gái nghẹn ngào tuyết sương

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 1


Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Lan và Điệp tình còn dang dở
Truyện gái trai trăn trở thế nhân
Hôm nay ngồi đọc Phan Trần
Một pho lục bát tần ngần Tĩnh Khang