Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Thơ Tình Chùm 948

 

Tiên Nữ Nhà Trời

cảm hứng tấm hình nhà CanDy Lệ Thủy

 

Bảy nàng tiên nữ nhà trời

Xung quanh vệ nữ lả lơi xuân tình

Thiên đình đủ mặt minh tinh

Trần gian xao xuyến dáng hình thướt tha

 

Tần ngần cát sĩ Lu Hà

Vuốt ve nhành liễu mượt mà uốn cong

Hương bay dìu dặt bướm ong

Mẫu đơn ẻo lả lửa lòng nóng ran

 

Trái thơm mật ngọt ứa tràn

Non thần đỉnh giáp nồng nàn mấy khi

Ngàn năm mai trúc đền nghì

Hồn thơ lai láng thầm thì yến oanh

 

Líu lo chim hót trên cành

Sương pha vẻ ngọc sao đành bỏ qua

Hoàng hôn môi tím sim mua

Phất phơ tà áo gọi mùa yêu thương

 

Ve sầu rộn rã sân trường

Ngân vang tu hú vấn vương đêm hè

Nam Kha chuốc chén say nhè

Vu Phần kén vợ ai dè trăng suông

 

Tà dương thủng thẳng nghe chuông

Luân hồi chìm nổi ghe xuồng ly tao

Hằng Nga rớm lệ nghẹn ngào

Đa tình cổ lụy má đào hồng nhan...!

 

13.6.2017 Lu Hà

 

 

 

Lời Mẹ Khuyên

cảm xúc thơ Minh Đức Hoài Trinh: Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ

 

Con gái mẹ ngồi bên cửa sổ

Khi hoàng hôn loang lổ xa gần

Đàn chim về tổ tần ngần

Thu tàn lá rụng đầy sân tiếng gà

 

Cả một thời thiết tha trìu mến

Xót xa tim dâng hiến nhầm người

Phù dung héo úa tả tơi

Sáng còn tươi thắm rã rời chiều buông

 

Trăng vàng võ đêm suông lạnh lẽo

Gió ru hoài lạc nẻo u mê

Hàng hiên lã chã dãi dề

Giọt mưa đau khổ sơn khê dặm trường

 

Tình mẫu tử yêu thương trọn vẹn

Mẹ khuyên răn chớ lén nhìn trời

Tâm hồn bé nhỏ chơi vơi

Tìm vầng sao lạ lệ rơi đôi hàng

 

Nhìn cánh hạc lang thang đây đó

Thương con cò ngọc thỏ cành đa

Hồng nhan bạc mệnh Hằng Nga

Đường trần heo hút đời ta thế nào

 

Tuổi con gái hoa đào nhụy thắm

Vẫn thường hay say đắm một mình

Bâng khuâng tư lự bóng hình

Bên song cửa sổ hành trình bay xa…

 

Chỉ mẹ biết lòng ta thổn thức

Mối tình đầu rạo rực nôn nao

Tiếc thời hoa bướm xôn xao

Nhìn qua cửa sổ nghẹn ngào châu sa!

 

13.6.2017 Lu Hà

 

 

Bướm Trắng Hồn Hoa

cảm hứng thơ từ bức ảnh gia đình Candy Lệ Thủy

 

Bảy cô áo trắng lung linh

Xung quanh vệ nữ nhân tình ngẩn ngơ

Xôn xao thế thái ai ngờ

Trần gian tiên nữ lờ đờ cá bơi

 

Trầm ngư say đắm lả lơi

Nhạn sa vách núi khung trời hào quang

Hồn hoa bướm trắng xênh xang

Trang Sinh hồ điệp ngỡ ngàng chiêm bao

 

Candy Lệ Thủy thì thào

Vườn xuân ấp ủ tơ đào bấy nay

Càng nhìn càng ngắm càng say

Càng mê vẻ ngọc càng day dứt lòng

 

Văn nhân vó ngựa thong dong

Trái tim rung động theo dòng thời gian

Nửa đêm gà gáy nồng nàn

Tiếng oanh thỏ thẻ cung đàn ngân vang

 

Bóng câu thôi thúc vội vàng

Giơ tay quờ quặng tám nàng tiên nga

Sen vàng bảng lảng gần xa

Hơi sương còn đọng Lu Hà chàng ơi...!

 

12.6.2017 Lu Hà

 

 

 

Anh Chỉ Yêu Em Mà Thôi

cảm hứng bài hát: Năm Tháng Đợi Chờ

 

Tháng năm mòn mỏi đợi chờ

Dương tà xế bóng gương mờ, mờ soi

Bấy lâu anh vẫn lẻ loi

Thời gian bụi phủ con thoi lạnh lùng

 

Mưa phùn gió bấc não nùng

Thuyền anh mất lái chập chùng biển khơi

Trái tim thổn thức một thời

Nửa đêm vỗ gối trọn đời yêu em

 

Chong đèn đóng cửa buông rèm

Đòi cơn ân ái môi thèm nụ hôn

Hương say thả lỏng linh hồn

Xa xôi em cũng bồn chồn giao hoan

 

Giòng đời nhân thế gian nan

Đôi vai nặng gánh nồng nàn bướm hoa

Thiên nhiên lộng lẫy một tòa

Khuân vàng sõng sượt nhạt nhòa sương rơi

 

Hằng Nga nhí nhảnh lả lơi

Ngàn sao nhấp nháy nụ cười gió trăng

Trách người quân tử dùng dằng

Sao không bẻ khóa tuyết hằng phỉ phong

 

Ngày mai có Chúa Quan Phòng

Hồng ân ban phát thong dong động vàng

Loan bồng phượng bế dịu dàng

Thiệp hồng pháo cưới cô nàng dâu xinh!

 

*Nguyên tác không rõ tác gỉa

12.6.2017 Lu Hà

 

 

 

Ánh Trăng Tuổi Thơ

cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba

 

Ngày xưa tôi đã lên năm

Nhớ cô hàng xóm trăng rằm lên ba

Chỉ tay hai đứa gốc đa

Mơ hoa bướm Cuội Hằng Nga vào nhà

 

Bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà

Tâm hồn trong trắng sơn ca thái bình

Lớn lên theo nghiệp nhà binh

Giang san khói lửa chiến trinh ngập trời

 

Tần ngần mười tám hai mươi

Vòng quay xô đẩy giòng đời phôi pha

Ngậm ngùi nuối tiếc Hằng Nga

Cuội gìa lỡ vận quan hà giá băng

 

Trách người se chỉ xích thằng

Đại dương chia cắt cung Hằng mù sương

Em vui hạnh phúc yêu thương

Anh thì lận đận đoạn trường khổ đau

 

Mẹ cha chăm bón trầu cau

Canh gà muối lạc vườn rau tảo tần

Ngẫm mình tứ cố vô thân

Màn trời chiếu đất phong trần lẻ loi

 

Ngàn sao tinh tú vẫn coi

Trăng vàng ảo não con thoi lạnh lùng

Thời gian bụi phủ não nùng

Sâm thương đôi ngả chập chùng biển khơi!

 

12.6.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét