Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Thơ Tình Chùm 955

 

Đêm Sinh Nhật

cảm hứng với thơ Đường của Giang Hoa: Cánh Cò Giữa Đêm

 

Cánh cò lạnh lẽo giữa đêm

Nhà ai le lói êm đềm hồn thơ

Mừng ngày sinh nhật cung tơ

Tiếng đàn réo rắt trăng mơ bến tình

 

Hỏi bao nhiêu tuổi cô mình?

Tà dương xế bóng lung linh ráng hồng

Xôn xao ngọn cỏ tang bồng

Nâng ly hồ thỉ mênh mông biển sầu

 

Đỗ quyên thổn thức bên cầu

Giận hờn cho bạc mái đầu phong sương

Tránh sao quy luật vô thường

Nhân gian vũ trụ quê hương trọn lòng

 

Thân cò kiếp vạc long đong

Phù du bèo bọt theo dòng sông trôi

Hoa sim tím cả núi đồi

Gần xa tỉnh mộng bồi hồi nghe chuông

 

Hò ơ xứ Huế ghe xuồng

Thuyền ai chấp chới dễ buông mái chèo

Tương lai khát vọng cố leo

Đàn chim ngơ ngác hắt heo gió lùa

 

Miền trung chỉ có hai mùa

Hết mưa lại nắng tôm cua đầy đồng

Sông Hương núi Ngự đền Rồng

Công tằng tôn nữ khóc chồng nỉ non!

 

23.6.2017 Lu Hà

 

 

 

Gác Trọ Mưa Sầu

cảm hứng bài hát của Nguyễn Trung Cang: Bâng Khuâng Chiều Nội Trú

 

Chiều nội trú trong căn gác nhỏ

Gió đông về để nhớ thương nhau

Mắt người sắc tựa dao cau

Nụ hôn chờ đợi nhuốm màu môi son

 

Mây giăng lối chon von đỉnh núi

Giống mơ hồ buồn tủi xót xa

Quan san muôn dặm sơn hà

Nhỡ mai ly biệt trăng ngà mù sương

 

Đàn chim én thê lương ảo não

Bay về đâu hải đảo cát pha

Hoang vu sa mạc ác tà

Mảnh đời tứ cố không nhà chiếu chăn

 

Mòn sỏi đá gót chân lầy lội

Tìm niềm vui lạc lối phong trần

Phồn hoa phố thị vong thân

Trái tim gía lạnh trầm luân lạc loài

 

Hãy ôm chặt then cài cửa đóng

Mặc bão giông chiếc bóng đèn chao

Côn trùng rên rỉ nghẹn ngào

Ngoài sân sủi bọt mưa rào canh thâu

 

Gày gáy sáng mái đầu rượi

Mắt thâm quầng tức tưởi ra đi

Mong chi mai trúc đền nghì

Ngậm vành kết cỏ thầm thì thông reo… !

 

22.6.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Giọt Mưa Ân Tình

cảm hứng bài hát của Trường Huy: Bên Em Trời Mưa

 

Lạy trời mưa mãi không thôi

Cho thêm giây phút bồi hồi bên em

Nhạc vàng quán vắng buông rèm

Đắm say ánh mắt lòng thèm nụ hôn

 

Trái tim thấp thỏm bồn chồn

Ngày mai lỡ bước biển cồn sóng dâng

Mây đen rầu rĩ mấy tầng

Không gian cách biệt bâng khuâng phiến sầu

 

Giọt ngâu thấm ướt mái đầu

Tóc xanh héo úa chân cầu ly tao

Bờ môi mềm mại ngọt ngào

Chân trời góc biển biết bao nhiêu tình

 

Mưa đừng quên chuyện chúng mình

Trần gian cát bụi hành tinh tủi hờn

Trăng non e ấp đòi cơn

Sim mua trổ nụ chập chờn bướm hoa

 

Sông Hương núi Ngự nhạt nhòa

Hồn trinh diễm lệ một tòa thiên nhiên

Trai hùng gặp gái thuyền quyên

Phong tình cổ lụy tơ duyên trọn đời.

 

22.6.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

Mưa Rơi Lạnh Lòng

cảm hứng bài hát của Tô Thanh Tùng: Xót Xa

 

Tim tôi tan nát mất rồi

Tình yêu bèo bọt nổi trôi sông hồ

Em đi xây dựng cơ đồ

Tương lai mù mịt lô nhô cánh chuồn

 

Dạ đầy uất nghẹn nỗi buồn

Mưa ngâu tầm tã lệ tuôn chung dòng

Trách chi dưa hấu đỏ lòng

Vỏ xanh phủ lấp đừng mong bụi trần

 

Trăng sao thổn thức muôn phần

Đời như chiếc lá phân vân gốc nào

Bướm xưa tủi hận phấn đào

Ân tình phai nhạt nghẹn ngào vườn thanh

 

Chiều nay góc phố kinh thành

Nhà ai đám cưới cũng đành chịu thôi

Một mình tôi bước đơn côi

Mưa rơi giá lạnh than ôi phiến sầu

 

Lang thang mấp mé chân cầu

Còn đâu hai đứa mái đầu đẫm sương

Chia ly đôi ngả đoạn đường

Cánh chim lạc lõng đại dương xa vời

 

Tên người ký ức chơi vơi

Xin đừng nhắc nữa tả tơi mảnh hồn

Mộ bia tình ái vùi chôn

Ngàn thu đom đóm bồn chồn rong chơi!

 

23.6.2017 Lu Hà

 

 

 

Nỗi Lòng Người Ca Sĩ

cảm hứng bài hát của Mạnh Quỳnh: Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn

 

Nhạc buồn thăm thẳm hồn tôi

Bài ca dang dở nổi trôi cánh bèo

Phù dung ngọn gió hắt heo

Mười hai bến nước xóm nghèo đuổi theo

 

Cát đằng tức tưởi hoa leo

Bờ ao hàng dậu sương gieo mắt sầu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu

Cung đàn oan trái bể dâu đoạn trường

 

Giàu sang phụ bạc thê lương

Chia loan rẽ thúy tang thương ái tình

Khổ đau ôm ấp bóng hình

Thân tàn ma dại hành tinh mây mờ

 

Vầng trăng vàng võ hững hờ

Nổi niềm tâm sự đợi chờ Hằng Nga

Nhạc vàng non nỉ lời ca

Người đời chớ hỏi xót xa cõi lòng

 

Tơ duyên kiếp phận long đong

Phải chăng thiên định còn mong ngóng gì

Bát cơm phiếu mẫu đền nghì

Trăm năm lỡ hẹn thầm thì trúc mai!

 

23.6.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét