Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Thơ Tình Chùm 965

 

Trả Lại Mối Duyên Tình

cảm hứng bài hát của Đài Phương Trang: Người Quên Kẻ Nhớ

 

Người quên kẻ nhớ thói đời

Bất công thế sự chơi vơi nửa vời

Ngày xưa ta đã yêu người

Nỗi niềm đau khổ suốt đời không quên

 

Kiêu sa yểu điệu thuyền quyên

Nhẫn lòng phụ bạc nhân duyên phũ phàng

Tơ trời day dứt bẽ bàng

Hồn trinh cô quạnh lang thang dặm trường

 

Ăn sương tiếng quạ thê lương

Nửa đêm vỗ gối tang thương canh gà

Ngược xuôi lầm lũi quan hà

Thư cưu trống mái xót xa phận mình

 

Thẹn thùng cảnh vật điêu linh

Vầng trăng sẻ nửa bóng hình xa xôi

Phù du bèo bọt nổi trôi

Chiều buồn nghe mãi luân hồi ngân vang

 

Chuông chùa thống thiết xênh xang

Bọt vào bể khố bèo sa lưới tình

Chắp tay khấn tới thiên đình

Kêu oan Nguyệt Lão thần linh cảm sầu!

 

8.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Giận Hờn

cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: 7 Ngày Đợi Mong

 

Hân hoan thứ bảy người đông

Chờ anh góc phố bềnh bồng mây bay

Da trời ngây ngất ai hay

Áo xanh em mặc đắng cay ngậm ngùi

 

Chiều tà nhóm lửa lui cui

Sao anh chẳng đến ngậm ngùi sương sa

Bâng khuâng chủ nhật trăng ngà

Thứ hai rầu rĩ thứ ba thu vàng

 

Gữa tuần ngao ngán bẽ bàng

Tư năm sướt mướt mơ màng bướm hoa

Nghẹn ngào thứ sáu nhạt nhòa

Cửa lòng hé ngỏ chan hòa hương đưa

 

Giận hờn từ sáng tới trưa

Sao anh lại tới trăng vửa mới lên

Mưa rơi sấm chớp vang rền

Bảy ngày thấp thỏm làm nên ái tình

 

Phòng loan đóng cửa đôi mình

Nụ hôn chan chứa rung rinh trái đào

Vườn xuân xao xuyến dạt dào

Hạt ngâu ướt đẫm thì thào trúc mai!

 

8.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Dòng Hậu Giang

cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Chiếc Áo Bà Ba

 

Nghe sóng vỗ chập chờn tôm nhảy

Dòng Hậu Giang nắng cháy thân trai

Thuyền em mát lái hương lài

Bà ba nón lá nét ngài huyền trang

 

Xuồng ghé bến mênh mang tình ái

Ghe dạt dào hoang hoải miền Tây

Đêm trăng bịn rịn vui vầy

Câu hò gọi khách vơi đầy canh thâu

 

Vùng châu thổ dãi dầu năm tháng

Nỗi niềm chung cay đắng xót xa

Cần thơ đồng ruộng bao la

Cửu Long mực nước quê nhà thương yêu

 

Bến Ninh Kiều liêu xiêu mái tóc

Bờ môi xinh cá lóc me chua

Khăn rằn áo lụa thêu thùa

Thướt tha lễ Phật sân chùa đợi ai

 

Lần tràng hạt gót hài thong thả

Dáng văn nhân ngọc nhả châu tuôn

Say thơ lai láng tâm hồn

Hoài lang dạ cổ cung đờn nỉ non

 

Đàn cò trắng chon von đỉnh núi

Bướm hoa vờn thui thủi bước chân

Ngược xuôi vấn bụi phong trần

Thanh mai trúc mã tần ngần ngẩn ngơ.

 

8.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Mấy Xuân Đợi Chờ

cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Đám Cưới Đầu Xuân

 

Ngày xưa đó đôi ta chung nón

Học trường làng vui trọn tuổi thơ

Đuổi chim bắt bướm bên bờ

Dòng sông quấn quít lờ đờ cá bơi

 

Em xinh xắn hoa cười xuân đến

Anh dẻo dai hãnh diện lớn khôn

Chơi trò đám cưới tổ tôn

Cô dâu chú rể hoàng hôn nắng tà

 

Cơn gió bắc sơn hà nguy biến

Làm chinh nhân dâng hiến đời trai

Xông pha cát bụi trần ai

Gươm đàn nặng gánh trên vai nặng nề

 

Cuộc tình ái hẹn thề dang dở

Mùa vu quy trăn trở xót xa

Anh thương màu tím hoa cà

Vườn nhà em hái mặn mà thủy chung

 

Đường hành quân qua vùng đồi núi

Cánh hoa sim thui thủi thiết tha

Trăng lên đắm đuối Hằng Nga

Ôm con ngọc thỏ gốc đa đầu làng

 

Ai chia cắt Ngưu Lang Chức Nữ

Mộng cầu vồng tự lự ngẩn ngơ

Cau tươi trầu thắm bơ vơ

Đầu xuân pháo cưới đợi chờ mãi thôi!

 

9.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Tàu Đêm Nhớ Em

cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Chuyến Đi Về Sáng

 

Tàu vội vã phun hơi nhả khói

Màn đêm đen le lói ánh đèn

Chập chờn mất ngủ bao phen

Xa xôi hoài tưởng sương chen bụi hồng

 

Đời trai tráng tang bồng hồ thỉ

Xếp bút nghiên quyết chí lên đường

Nhớ người em gái quê hương

Yêu rồi chớ để nụ hường tàn phai

 

Hành trang kín hai vai nặng gánh

Nửa giang san sóng sánh ái tình

Men say chiến đấu quên mình

Nắm tay thề nguyện chiến trinh dãi dầu

 

Hồn lầm lũi đi đâu băng gía

Miền thương đau muôn ngả dặm trường

Rừng sâu nước độc thê lương

Trèo đèo lối suối vương vương mặn nồng

 

Mai trở lại pháo hồng thiệp cưới

Tay nắm tay tức tưởi khóc cười

Vườn trầu hoa bướm lả lơi

Buồng cau trĩu quả lệ rơi đôi hàng… !

 

8.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét