Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Thơ Tình Chùm 974

 

 

Tình Em Lưu Luyến

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Còn Chút Gì Để Nhớ

 

Tây nguyên đường xa gập ghềnh

Nhà cao phố núi bồng bềnh mênh mông

Quanh năm chỉ có mùa đông

Chiều sương ươn ướt má hồng em xinh

 

Pleiku đứng một mình

Tóc mây diễm lệ rung rinh trái đào

Bờ môi e ấp ngọt ngào

Anh hôn phơn phớt lẽ nào chẳng ưng

 

Xuân về chiêng trống tưng bừng

Rượu cần té nước hội mừng chiến công

Đâm trâu trai gái khua cồng

Phở khô êm ái cánh đồng cỏ non

 

Mai này nhỡ có héo hon

Hồn theo mây gió em còn nhớ thương

Cà phê bát ngát vấn vương

Quên sao câu chuyện đoạn trường gian truân

 

Trái tim ôm ấp tần ngần

Gia Lai tỉnh lẻ bần thần ngẩn ngơ

Hoa tàn con bướm bơ vơ

Tình em lưu luyến bên bờ tử sinh!

 

24.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Sương Rơi Hè Phố

cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Nửa Đêm Ngoài Phố

 

Cô đơn ảo giác không tên

Sương đêm lã chã kêu rên côn trùng

Khổ đau dồn tận ngõ cùng

Tiếng lòng ai oán thủy chung não nùng

 

Đèn lên phố xá bập bùng

Mái nhà san sát ngại ngùng bước chân

Mím môi quay gót tần ngần

Người đâu chẳng thấy tâm thần ngẩn ngơ

 

Nửa hồn lạc lõng bơ vơ

Hoài công chờ đợi hững hờ hàng cây

Mưa rơi tầm tã canh chầy

Cuối mùa ân ái vui vầy bướm hoa

 

Chăn nhàu gối ướt nhạt nhòa

Giơ tay quờ quạng một tòa thiên hương

Mộng tình say đắm môi hường

Nụ hôn èo uột mạch tương tuôn trào

 

Giật mình tỉnh giấc xuân đào

Gió lùa song cửa nghẹn ngào sa châu

Biếng khuây chi thiết chải đầu

Hiên tây chênh chếch bóng câu bẽ bàng!

 

23.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Mộng Đời Quê Hương

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Có Bao Giờ Em Hỏi

 

Sao em chẳng hỏi một câu

Cố hương từ thuở dãi dầu nắng mưa

Mẹ cha cày cuốc sớm trưa

Hương cau đồng nội say xưa giọng đàn

 

Ca dao chớp bể mưa ngàn

Điệu hò mái đẩy chứa chan giống nòi

Bao đời cam chịu thiệt thòi

Bát cơm manh áo mặn mòi cá tôm

 

Chiều tà đợi ánh sao hôm

Anh ru giấc ngủ em ôm mộng đời

Ông bà những lúc thảnh thơi

Nôi tre đưa đẩy nụ cười trẻ thơ

 

Lớn khôn nào có ai ngờ

Người nam kẻ bắc đôi bờ xa xăm

Trung thu gió mát trăng rằm

Nỗi niềm thổn thức con tằm nhả tơ

 

Cô dì chú bác bơ phờ

Mồ hôi ướt đẫm xác xơ thân gày

Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay

Ngẩn ngơ hoa bướm chuỗi ngày lầm than!

 

24.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Em Gái Quê Hương

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Làm Sao Mà Quên Được

 

Đêm trăng sáng ngây thơ ẻo lả

Mắt nai tròn xinh qúa đi thôi

Vai rung thỏ thẻ bồi hồi

Hương thơm bòng bưởi núi đồi gần xa

 

Tóc lõa xõa la đà mây trắng

Chưa bụi đời cay đắng xót xa

Hay cười giọng nói mặn mà

Quê hương xa cách quan hà mù sương

 

Anh chinh chiến dặm đường thiên lý

Nước non nhà thế kỷ lầm than

Rừng thiêng nước độc cơ hàn

Nhớ thương em gái nồng nàn thiết tha

 

Quên sao được căn nhà bé nhỏ

Dưới giàn bầu thổ lộ nguồn cơn

Năm xưa cánh bướm chập chờn

Nụ hoa chớm nở giận hờn chia ly

 

Nghe sóng vỗ ầm ỳ mưa gió

Hỡi ngươi em bé nhỏ xa xôi

Lục bình kênh rạch nổi trôi

Bèo tây xanh ngát than ôi cảnh đời

 

Từ Bắc Nam tả tơi gồng gánh

Cõi trần gian sao tránh khổ đau

Vườn trầu cau thắm lá rau

Đá vàng sao nỡ nhạt màu thủy chung!

 

24.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Trước Khi...

chuyển thể thơ Đoàn Thị Thùy Dương

 

Trước khi nói điều gì thống thiết

Hãy lắng nghe da diết con tim

Trí tri mải miết đi tìm

Mỉa mai chê trách đắm chìm biển sâu...

 

Nếu có giận âu sầu buồn bã

Hãy thản nhiên tự ngã lương tâm

Chắp tay cầu nguyện âm thầm

Bao la nhân ái lỗi lầm thế gian

 

Giọt nước mắt tha nhân từng khổ

Biết sẻ chia hỗ trợ xót xa

Trầm luân bể khổ ta bà

Đá vàng ướm hỏi người ta thế nào?

 

Đừng tự buộc lao vào rắc rối

Chuyện thị phi tăm tối thói đời

Chông chênh ước vọng lên trời

Vững chân dưới đất trông người biết ta

 

Chớ mua sắm sa đà tiền bạc

Nợ chất chồng biếng nhác lo toan

Tham lam vật chất gian ngoan

Lạc vòng cặm bẫy muôn vàn khổ đau

 

Trong xã hội vàng thau hỗn độn

Chớ u mê lộn xộn nhập nhằng

Anh minh chính trực công bằng

Trắng đen phân tỏ rõ ràng thẳng ngay

 

Đừng chán nản trả vay trần thế

Cuộc bể dâu thế kỷ xưa nay

Bao nhiêu tâm huyết đợi ngày

Thành công thất bại đắng cay tủi hờn

 

Cũng có lúc cô đơn bạc bẽo

Đầy hiểm nguy muôn nẻo dấn thân

Vững tin sức mạnh tinh thần

Lòng ta đã quyết nhân quần tự do

 

Vì dân tộc cơ đồ tiến bước

Hỡi đồng bào non nước ta ơi!

Đứng lên để sống làm người

Đấu tranh dân chủ sáng tươi nụ cười!

 

24.7.2017 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét