Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Thơ Tình Chùm 979

 

 

Buổi Xế Tàn

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Chiều Lá Rụng

 

Chiều phảng phất mây bay gió thổi

Giọt sương rơi bóng tối mơ màng

Vai gày xõa tóc lang thang

Trái tim hấp hối dở dang tình trường

 

Trút hơi thở thê lương ảo não

Cảnh trần gian huyền ảo vấn vương

Thuyền trăng sóng vỗ đại dương

Dứt neo lần cuối tang thương bến bờ

 

Cánh buồm lộng bơ vơ mất lái

Hồn cô đơn tê tái vòng ôm

Tần ngần theo hướng sao hôm

Lạc miền băng gía cá tôm u hoài

 

Hạt muối mặn nguôi ngoai chan chứa

Cây sồi gìa biết dựa vào đâu

Lá vàng tàn lụi bầy sâu

Côn trùng rên rỉ canh thâu não nùng

 

Lòng đất gọi tận cùng thê thảm

Rữa tình yêu ảm đạm xác thân

Một thời say đắm phong trần

Bình minh bất lực nợ nần trả vay…!

 

1.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Đố Lá Tìm Hoa

cảm hứng bài hát của Trần Tiến: Lá Diêu Bông

 

 

Gió mây Đình Bảng cỏ bồng

Mải mê tìm lá diêu bông cho nàng

Hồn trinh tuổi trẻ mơ màng

Kiệu hoa pháo cưới dịu dàng qua sông

 

Đố em hái lá làm chồng

Bướm hoa dan díu cánh đồng làng quê

Phong trần dặm nẻo sơn khê

Đường qua Kinh Bắc dãi dề nắng mưa

 

Lời ru thiếu nữ say xưa

Em chưa hái lá chị chưa lấy chồng

Lửa lòng trải rộng mênh mông

Nỗi niềm ấp ủ diêu bông nắng vàng

 

Một ngày chị bước sang ngang

Thắt lưng dải yếm ngỡ ngàng biệt ly

Xạ hương phảng phất nhung y

Tình thơ sông Đuống chai lỳ tháng năm

 

Kiêu sa dưới ánh trăng rằm

Diêu bông chờ đợi con tằm nhả tơ

Thuyền ai rẽ sóng qua bờ

Quai thao nón trắng lờ mờ sương rơi…!

 

Ba con phủ mặt chị cười

Kiếp sau gặp lại hỡi người tình chung

Hoàng hôn sóng vỗ chập chùng

Trái tim muôn thuở bập bùng lửa thiêu…!

 

3.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Tình Xưa Phố Vắng

cảm hứng bài hát của Lam Phương: Thành Phố Buồn

 

Từ dạo đó mưa rơi hè phố

Bến sông xưa cổ độ trăng soi

Bâng khuâng cá nước mặn mòi

Quanh co phượng vĩ lẻ loi thông gìa

 

Lá thu rụng đầm đìa sương nhỏ

Ong bướm hờn lối ngõ đường xa

Kinh cầu chủ nhật đôi ta

Dương cầm thánh ngân nga ái tình

 

Bởi thiên định đôi mình xa cách

Đàn đứt dây nào trách chi ai

Phong trần rầu rĩ gót hài

Loan chia thúy rẽ u hoài sầu vương

 

Không có em phố phường hoang vắng

Sỏi đá buồn cay đắng thương đau

Giàn trầu héo úa hàng cau

Chân cầu bóng liễu nhạt màu thắm xanh

 

Chim biếng hót trên cành ủ rũ

Chuông trầm luân thánh gía trên cao

Cô dâu xứ lạ nghẹn ngào

Nhớ thương người cũ chiều nào nắm tay.. !

 

1.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Cố Hương Đợi Chờ

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Em Đi

 

Cây cầu em vẫn bước qua

Hằng đêm thao thức hai mùa nắng mưa

Tigon thiên lý say xưa

Thơm mùi hoa sứ lá dừa đong đưa

 

Có hay gà gáy ban trưa

Lạc miền băng gía em chưa muốn về

Sương rơi lã chã tóc thề

Ngàn sao lấp lánh sơn khê dặm trường

 

Đèn màu ngõ tối phố phường

Ngậm ngùi cay đắng đoạn đường thê lương

Hồn trinh dừng lại nhớ thương

Đầu thai vương vấn cố hương đợi chờ

 

Trùng dương bão tố hững hờ

Huơng Giang xao xuyến lờ đờ cá bơi

Mầm non hoa tím mỉm cười

Thướt tha yểu điệu dáng người anh yêu

 

Mắt huyền chan chứa Tiểu Kiều

Mặt nhìn tận mặt mĩ miều thiết tha

Quảng Hàn chứng giám Hằng Nga

Cùng con ngọc thỏ gốc đa Cuội nằm

 

Em ơi, hò hẹn trăng rằm

Đa tình tự cổ con tằm nhả tơ

Hôm nay ngồi viết bài thơ

Nghê thường vũ điệu ngẩn ngơ bụi hồng!

 

2.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Nếu Mai Anh Trở Về

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Kỷ Vật Cho Em

 

Bao giờ trở lại với em

Vườn thanh trăng sáng buông rèm thỏa thuê

Đá vàng son sắt lời thề

Vu quy pháo đỏ tràn trề ái ân

 

Đời trai khoác áo phong trần

Bạc màu chinh chiến tần ngần ngẩn ngơ

Đồng Xoài Bình Gĩa Đức Cơ

Vang lừng sấm chớp dưới cờ vinh quang

 

Giơ tay ngả mũ xếp hàng

Trực thăng sơn trắng hoa tang nghẹn ngào

Đầu xanh vội vã chít vào

Khăn sô vải lượm bơ vơ sáp hồng

 

Hay đôi nạng gỗ trên đường

Tật nguyền chai đá phố phường xôn xao

Nhìn nhau xa lạ khi nào

Sang ngang em đã xuân đào trổ bông

 

Nếu mai em vẫn không chồng

Hoa tàn liễu héo má hồng phôi phai

Hồn trinh lạc bến vân đài

Giang đầu chờ đợi u hoài ngàn thu… !

 

Em ơi ! Bóng tối âm u

Côn trùng rên rỉ mịt mù nơi nao

Dế đàn điệu nhạc ly tao

Cuốc kêu khắc khoải gió gào mưa chan !

 

1.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét