Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Thơ Tình Chùm 985

 

Thương Đóa Hoa Nhài

cảm hứng xem livestream của Đoàn Thị Thùy Dương

 

Hôm nay ta thấy Thùy Dương

Thướt tha yểu điệu quê hương mặn nồng

Nam nhi thỏa chí tang bồng

Miền Tây em gái non sông đợi chờ

 

Na Uy ai nỡ hững hờ

Hoa Kỳ Pháp Đức rừng cờ xôn xao

Màu vàng dân tộc tự hào

Cộng hòa Nam Việt nghẹn ngào sa châu

 

Biểu tình rúng động toàn cầu

Tự do ngôn luận bể dâu đoạn trường

Sóng dâng biển cả vấn vương

Trái tim nhân loại hoài thương má đào

 

Bàn dân thiên hạ xôn xao

Tấm lòng thơm thảo dạt dào bướm hoa

Mùa xuân cánh én chan hòa

Lương tâm nhân phẩm nhạt nhòa lệ rơi

 

Việt Nam xã hội chơi vơi

Đồng bào ly tán tả tơi giống nòi

Giang san cá nước mặn mòi

Ngậm ngùi đau xót thiệt thòi mãi thôi!

 

16.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Sao Rơi Vỡ Mộng

cảm hứng bài hát của Vũ Đức Nghiêm: Sao Đêm Lung Linh

 

Chòm sao sáng tình yêu muôn thuở

Từ kiếp nào thương nhớ xót xa

Khổ đau ánh mắt như ta

Côn trùng rên rỉ thiết tha đợi chờ

 

Hương man mát lờ mờ chăng chớ

Ngọn lửa lòng duyên nợ ái ân

Dật dờ cát bụi phong trần

Gót hài vạn dặm bần thần ngẩn ngơ

 

Cơn gió chướng đôi bờ sóng vỗ

Con thuyền tình chẳng sợ phong ba

Mênh mộng một giải Ngân Hà

Thần Nông đội mũ thiên nga chập chờn

 

Kìa sao rụng cung đờn dang dở

Mộng điệp hồ tan vỡ mất rồi

Nhủ thầm mơ uớc xa xôi

Mong ngày hội ngộ nổi trôi cánh bèo

 

Đời bạc bẽo gian neo khổ hạnh

Rối chỉ tơ còn trách chi ai

Mưa ngâu lã chã canh dài

Trái tim hy vọng u hoài mãi thôi!

 

17.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Thiết Tha Sao Trời

cảm hứng bài hát của Phan Huỳnh Điểu: Những Ánh Sao Đêm

 

Làn gió mát khu nhà mới cất

Chiều hôm qua hoàn tất em ơi!

Tầng cao ánh mắt tuyệt vời

Muôn vì sao sáng chân trời xa xôi

 

Nhiều tổ ấm lứa đôi ân ái

Khắp nẻo đường nắng trải dầm sương

Lũy tre bao bọc tình thương

Đồng quê bát ngát vấn vương tình người

 

Thành phố mới nụ cười tươi rói

Dòng sông thương chờ đợi nỗi niềm

Miền Nam da diết từng đêm

Công trường nhộn nhịp êm đềm tiếng ca

 

Ôi tổ quốc của ta nam bắc

Mục Nam Quan xào xạc Cà Mau

Cuốc kêu chẳng đổi thay màu

Rừng xanh hoa thắm hàng cau giàn trầu

 

Nghe gió bấc hạt ngâu lã chã

Lòng Ngưu Lang Chức Nữ bao la

Hương thơm giục gĩa Ngân Hà

Hồn mây đắm đuối thiết tha sao trời!

 

16.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Trời Sao Ly Tán

cảm hứng bài hát của Nguyễn Đình Nghĩa: Mỏi Gối Sao Đêm

 

Em ơi dâu bể đau thương

Heo may ngọn gió thê lương đoạn trường

Đêm tàn sao lạc vấn vương

Tuổi thơ khuất bóng tà dương nắng chiều

 

Bụi hồng khóc kiếp cô liêu

Cánh chim hoang dại tiêu điều sầu tang

Tần ngần hoa bước sang ngang

Thuyền anh mất lái dở dang ái tình

 

Nhắc làm chi chuyện chúng mình

Vùi chôn qúa khứ bóng hình mù sương

Mây buồn lạc nẻo tha phương

Hận đời thứ lữ cố hương xa vời

 

Trời sao ly tán chơi vơi

Hàng cây ngơ ngác sương rơi não nùng

Thư cưu trống mái thủy chung

Người sao bạc bẽo tận cùng khổ đau

 

Đá vàng nay đã phai màu

Nắng mưa tầm tã dãi dàu cỏ cây

Nửa đêm gà gáy ngất ngây

Hồn trinh lưu luyến canh chầy mộng say!

 

16.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Em Xinh Xắn

thơ vui tếu với cô Tây nặng chừng 3 tạ.

 

Em xinh xắn thon thon mình vại

Ba trăm cân chẳng ngại có anh

Thương em tròn trịa năm canh

Ái tình dàn dụa tanh bành chiếu chăn

 

Em lừng lững cản ngăn sao được

Mâm thịt đầy đón rước anh vào

Quản chi sức lực hư hao

Võ Tòng cưỡi hổ thế nào cũng xong

 

Lỗ Trí Thâm ước mong ngày tháng

Hắc Toàn Phong cay đắng xót xa

Gốc đa vật vã Hằng Nga

Kìa con trâu mộng Ngân Hà lội sang

 

Em béo quá anh càng sung sướng

Múa hoa quyền đại tướng ra quân

Toé loa ướt cả đũng quần

Búa dìu qua lại tấm thân ngọc ngà

 

Các đô vật ngất nga ngất ngưởng

Có mấy chiêu dám thượng võ đài

Đánh mông vỡ mật nằm dài

Kêu la thảm thiết trần ai mấy người

 

Ôi tráng sĩ nụ cười hoan hỉ

Chính là anh tỉ thí với em

Quyết tâm đóng cửa buông rèm

Anh hùng cái thế thòm thèm chiến công

 

Cuộc dâu bể tang bồng non nước

Cô béo ơi dám cược với anh

Thắng thua nguyệt quế tranh dành

Ngàn thu vang bóng lưu danh sử truyền.

 

15.8.2017 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét