Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Góp ý việc tạc tượng Đức Thánh Trần tại Little Saigon


Little Saigon ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính thưa Quý Đồng Hương,

"Ngày hết Tết tới," chỉ còn vài ngày nữa bước qua năm mới Dương Lịch 2016, và bài viết này có lẽ là bài chót của 2015. Ông thầy bói bảo tôi nên tịnh khẩu vì cái tuổi Nhâm Thìn tôi bị nạn "khẩu nghiệp," nếu không nghe lời khuyên thì tôi sẽ lãnh nghiệp chướng "giảm thọ" tới 10 năm. Trời ơi! nếu mà cấm tôi nói thì chẳng thà chết quách đi cho xong, bây giờ tôi đã vượt qua cái tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận" rồi thì còn tha thiết chi đến cái chuyện sống hay chết, những năm tháng còn lại cũng chỉ là "bonus" mà thôi. Ngày nào mà còn Việt cộng, còn Việt gian, còn cái bọn xôi thịt, mị dân, chống cộng "dỏm," "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản," và còn những chuyện "trái tai gai mắt" thì tôi khó mà làm thinh cho được, cho dù tôi phải trả bất cứ cái giá nào.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Mạch Suối Tình Thơ Với Nữ Sĩ Hiền Châu




Nguồn Suối Tình Thơ
kỷ niệm cho chùm thơ số 16 của Lu Hà tặng Hiền Châu

Hiền Châu mạch nước trào tuôn
Động hồ lai láng linh hồn bơ vơ
Chập chờn cá lội lờ đờ
Hai hàng tơ liễu ngẩn ngơ ngóng chờ...

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Trả Lời Bạn Đọc Lâm Thu Hiền Và Cháu Đặng Linh Chi




- Đặng Linh Chi: Thơ bác Kẻ Sỹ Lương Tâm dài và hay nhỉ! Cháu học cấp 2 nên chưa hiểu hết.
- Lâm Thu Hiền: Thơ của các nhà thơ mậu dịch phải ngả mũ kính chào thơ bác Kẻ Sỹ Lương Tâm đấy!


-Lu Hà: Tuổi cũng cao rồi, nhờ trời mà còn tráng kiện không bị hóa lão lú lẫn. Phải chạy đua với thời

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Bàn Qua Vài Nét Về Triết Học Với Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức



Lu Hà tôi có nick Thơ Tâm Hồn, thấy có bài viết của bác Paul Nguyễn Hoàng Đức với tựa đề: THƠ, MỘT MẶC CẢM VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIÊT

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Nỗi Lòng Thi Sĩ Lu Hà




Giấc Mộng Bồng Lai
thơ tri ân nữ sĩ Hiền Châu: Yêu Thương Ơi!

Bấy lâu em muốn cùng anh
Về nơi biển vắng yến oanh trúc đào
Mênh mông hoang đảo rì rào
Sóng thương cồn cát nghẹn ngào vườn yêu...

Tình Muộn





Bình thơ Quỳnh Lan

 Mở đầu bài thơ Quỳnh Lan viết:

“Nếu thuở áy xuân thì thời con gái
Mình gặp nhau và anh nói yêu em
Thì bây giờ mộng ước sẽ đẹp thêm
Muộn màng mất anh ơi tình hai đứa“

Bình Thơ Hiền Châu Và Lu Hà




Trích: “Đêm ơi đừng rẻ rúm trăng..
Đừng đay nghiến gió..đừng chằm vằm mưa.
Giống đời méo ghét tròn ưa..
Trăng thanh gió mát cho vừa lòng nhau...

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Thơ Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 10

 



Cáo Hồ Thầm Mong
cảm tác nghe nhạc Trịnh: Vết Lăn Trầm

Vết lăn trầm u mê hoang dại
Mà con nào rên rỉ hát ca

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 9




Giang Sơn Hấp Hối
chuyển thể thơ Lê Hải Lăng : Em Về Lạc Giữa Quê Hương

Tiếng kêu thét ba miền đất Việt
Nước sông Hồng sủi bọt sông Lam
Đau thương tủi nhục cồn Vàm
Cheo leo Bản Giốc mưa dầm lệ trôi...

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 8

 


Tỉnh Dậy Thôi Mà Tự Cứu Mình

Năm năm sáu đầu rơi máu đổ
Lệnh cuả Mao bầy chó theo Hồ
Giết đi trăm vạn đồng bào
Nỗi niềm u uất hận trào biển Đông

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 7

 
Đầm Đìa Hoa Cải Tiên Lãng

Dân tộc Việt phải thời mạt vận
Đảng cướp ngày quái đản Hồ Mao
Học hành chữ nghiã i tờ
Sứ quân đầu tỉnh lờ mờ gú gô

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 6




NgườiTrí Thức

Đời khối kẻ tự cao lắm chữ
Bằng cấp nhiều ngất nghểu nói bưà
Giáo sư tiến sĩ mưá thưà
Cậy chi trí giả lọc lưà thế nhân

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 5

 Điêu Tàn Vì Ai
gửi kẻ nặc danh: Con Cò

Vẫn giọng cò líu lo thê thảm
Mấy câu bồi ú ớ không ra
Tranh nhau thoá mạ Lu Hà
Một bầy chó dái ai mà chẳng hay

Thói lấp liếm cò mồi xã hội
Học trong trường dạy chó chí minh
Phô trương tài vặt trẻ ranh
Phun điều góp ý hôi tanh bầy đàn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 4

 


Hồ Ly Tinh

Kể từ lúc Nam Triều thoái vị
Thảm thê thay dân chủ cộng hoà
Ranh ma chiếm được ngôi cao
Hồ Ly Tinh quái bắt đầu hại dân

Với Quốc Cộng giả nhân giả nghiã

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 10




Ngất Ngây Cùng Bầy

Ô kià chúng lại lẹo nhau
Một đen một trắng ngẩn ngơ bồi hồi
Dạng chân xà nẹo một thôi
Phương Nga em gái tả tơi má đào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 9



Nhơ Nhuốc Mặt Mày

Ai hay con gái ế chồng
Quanh năm sớm tối chổng mông mà sầu
Hỏi thằng con rể đi đâu?
Sao không chúc thọ lão già bạc râu
Tướng quân sáu nẻo ta bà
Hồn còn vơ vẩn mịt mù tối tăm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 8




Phong Điền Văn Bá Siêu Nhân

Phong Điền mót chữ săn văn
Cúc cung tận tụy làm thân con cò
Dật dờ bến đảng bờ ma
Mác Lê chủ nghiã xác xơ giống nòi
Miả tôi thì để làm gì
Giống nòi không thiếu hạng người gian ngay

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 7





Sư Đảng Viên Mật Vụ
cảm tác từ bức ảnh

Thày trườn theo thế khỉ bò
Cứu nhân độ thế một bồ dao găm
Cùng bầy ngạ quỷ nhẫn tâm
Sân si nghiệp chướng tối tăm mịt mù

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 6

 


Tham LangTự Hào

Tham Lang tức phọt máu tươi
Việt kiều hải ngoại đười ươi lạc loài
Dở ngô dở ngọng mãi hoài
Ham mê danh tiếng học đòi làm sang
Văn thiu bỏ dấu nhỡ nhàng
Bạc đầu lão hoá bi thương thế này

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 5





Thích Bảo Châu

Bảo Châu học giỏi vô cùng
Tương lai xán lạn vưà hồng vưà chuyên
Thần đồng toán số nâng lên
Được anh ba Dũng tuyên truyền gây men
Lót tay biệt thự làm nền
Cái loa cuả đảng ra tiền từ đây

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 4




Trấn Áp
viết cho Tạ Phong Tần

Lắng nghe chuyện cuả Phong Tần
Xót xa dưới ánh trăng ngàn Việt Nam
Đắng cay bao nỗi âm thầm
Bởi quân bá đạo nhẫn tâm buôn nòi

Thơ Chế Nhạo Chùm 10




Luật Rừng Trị Dân
thơ phúng điếu

Vùng nhà quê chó quen ăn cứt
Thui bằng rơm thịt ngọt vô cùng
Cho nên đạo tặc sẵn sàng
Hành nghề ăn trộm thê lương não nùng

Thơ Chế Nhạo Chùm 9




Điên Loạn Nòi Giống

Hắn lồng lộn như con sói dữ
Lăn sả vào cắn xé thân tôi
Bạn bè quốc tế than ôi !
Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly

Thơ Chế Nhạo Chùm 8




Anh Móc Ơi! Cứu Em Với!

Thị Mơ lả lướt vuốt ve
Mưu mô thủ đoạn lỗi thời việt gian
Kính thưa anh Móc văn nhân
Tiếng vang bốn bể muôn vàn mến yêu

Thơ Chế Nhạo Chùm 7




Cuội - Hồ Ngồi Gốc Cây Đa

Mong manh tã rách ngọn cờ
Hồn cao muôn trượng dật dờ núi sông
Túi cơm giá áo một phường
Theo Hồ lão tặc bất lương hãi hùng

Thơ Chế Nhạo Chùm 6




Chai Mặt

Thổi còi nón cối vàng khè
Bé con ngậm vú lè nhè cao xu
Dùi cui khoá số ma tà
Vằn vện đen trắng hai màu vẩn vơ
Lòng đường xe chạy lao xao

Thơ Chế Nhạo Chùm 5

 



Chế nhạo những thói hư tật xấu, tiếu lâm, trào phúng theo tôi là nét khôi hài cuả người Việt Nam nhân bản. Nên tôi đã gom vào từng chùm những bài thơ tôi đã sáng tác ra.

Thơ Chế Nhạo Chùm 4



Trúng Quả Đậm

Kià anh chàng Phẩm phun thơ
Nghe như chó suả bên bờ bụi tre
Cô Mơ ngưá quá đái tè
Phẩm ta hí hửng xun xoe lại gần
Cô Mơ dẩu đít tụt quần
Phóng ra một bãi bần thần xanh lơ
Chàng Phẩm nhóp nhép liếm vô
Cô Mơ nũng niụ rõ hư thằng này

Luận Về Tình Yêu - Phần 27




Quan Niệm Về Mối Tình Đầu Của Lu Hà

Xin Đừng Xa Lạ
Tri ân thi sĩ Lu Hà bài thơ 8 chữ.

Giữa mênh mông tìm bóng tình chân thật
Nghe lạc loài một ảo ảnh chông chênh
Em chìm sâu trong mắt bão lênh đênh
Anh nỗi nhớ cõi mơ hồn đày đọa

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Giới Thiệu Về Ngô Kỷ



Ngô Kỷ trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America-VOA)
Ngô Kỷ Trả Lời
Năm 1988

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Luận Về Tình Yêu – Phần 26



Tình Yêu Và Chiếm Đoạt

Từ khi Chúa sinh ra loài người thì đã có tình yêu. Bắt đầu từ hai người đầu tiên là chàng Adam và nàng Eva. Họ yêu nhau và thích nhau, không những chỉ vì lẻ loi đơn độc trong khu vườn mênh mộng của Chuá và họ cần có nhau. Họ đã khám phá ra nhau sự khác biệt của bộ phận sinh dục. Họ thử cho hai cái khác biệt đó sát lại gần nhau và họ đã tìm ra sự thú cảm. Tình yêu phải có thú cảm, bổn phận người đàn bà phải tạo cho người

Luận Về Tình Yêu - Phần 25




Say Mê Và Mù Quáng

Con người ta sinh ra có thứ bậc hẳn hoi. Có người thanh cao quân tử, có kẻ hèn mọn tiểu nhân. Người ta bảo: cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cũng cùng một cha mẹ sinh ra mà anh em trong nhà mấy khi đã giống tính nhau. Trong xã hội biển người mênh mông tìm được một người yêu, một người bạn đời hợp với tính nết cuả mình hoặc thông minh nhạy cảm mà hiểu được lòng mình thật khó vô cùng.

Luận Về Tình Yêu - Phần 24




Tình Yêu Và Hoài Niệm

Chính tôi cũng không thể nào ngờ, khi đã bước sang tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh, thì tôi lại tấp tểnh học làm thơ và viết văn. Chính bởi vì cuộc đời tôi có nhiều trầm luân trôi nổi trên trường đời và trường tình. Ý định này đã có từ 10 năm nay. Nếu không viết lách được gì hoá ra bao nhiêu sôi nổi, yêu thương, đắng cay , tủi nhục, oan ức, uất hận …cả một thời trai trẻ và cả cuộc đời đầy biến cố đau thương, oanh liệt, bất công mà người đời gây ra cho tôi trở nên phí hoài vô nghĩa.

Thơ Chế Nhạo Chùm 3




Kẻ Tự Nhận Vô Học

Tự xưng mình bảo là vô lại
Hắn chửi tôi te tái nực cười
Rõ khốn nạn văn chương lá cải
Những ngôn từ chó má than ôi !

Mấy thập kỷ cùng đường bí lối
Hết nhân tài lã chã phun châu
Phê bình đấu tố còn ra rả
Bịt họng căm thù mấy tứ thơ

Thơ Chế Nhạo Chùm 2




Miệng Lưỡi Cú Diều

Chót đã sinh ra ở cõi đời
Mang dòng máu đỏ trái tim ngay
Khổ đau tủi nhục từng bươn trải
Uất hận trào dâng sóng dập vùi

Bỏ nước ra đi chẳng thẹn lòng
Quê hương  yêu dấu trọn tình thương
Bỗng dưng cay đắng trồi gan mật
Thành kẻ vô loài quên núi sông

Thơ Chế Nhạo Chùm 1




Chó Con Học Suả
   gửi Việt Dũng

Tao mới chỉ là mười tám thôi
Tên là Việt Dũng giống tôi đòi
Cha ông tao vốn trong chuồng chó
Chủ nghiã Mác Lê đã thấm rồi

Tao thấy văn mày vô đạo đức
Phê bình cộng sản mãi hoài hoài
Hồ Mao Duẩn Giáp bao trìu mến
Sống chết vì dân sông núi ơi !

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 3





Thày Trò Gặp Nhau
 cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như dáng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 2

 
Bác Mác Ơi!
gửi người nặc danh: Luckyboy

Kính thưa bác râu xồm quỷ tặc
Tên cháu là danh nặc Lucky
Hâm hâm tự nhận là boy
Nghông nghênh học thói cao bồi giở giang

Bản chất cháu lang thang bờ bụi
Yêu bác Hồ tận tụy kính Mao

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 3

 

Mặt Dày Mo Cau
Gửi Vũ Kiều Trinh con gái giám đốc đài truyền hình Việt Nam*

Nực cười bè lũ việt gian
Việt Nam cộng sản tâm thần Kiều Trinh
Phóng viên thời sự truyền hình
Trưởng ban văn hóa Ba Đình xuất dương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 2




Việt Gian Mặt Dày

Mẹ cha bè lũ việt gian
Tham quan ô lại công an bạo tàn
Sống thì ăn dối nói gian
Chết xuống âm phủ kêu van nỗi gì?
Xưa kia bay ở trên đời
Hung hăng bạo ngược đua đòi Chí Minh

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 3





Cam  Quít Kiêu Ngạo

Mấy câu cóc ghẻ chua mùi dấm
Thân phận thằng Cam cũng chẳng hơn
Đểu cáng mặt dày trơ mõm chó
Tru lên vằn vện kiếp chui luồn

Tự nhận hơn người Cam với Quít
Đảng trao nhiệm vụ suả ăn lương
Đầu râu tóc bạc hồn ma quỷ
Tâm điạ việt gian rõ bất lương