Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Thơ Tình Chùm 210



 


Sáng Nở Tối Tàn
cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Ngó Đời

Vưà hé nhụy khóc cười lanh lảnh
Giọt nắng vàng lấp lánh mù sương
Cuộc vui ngắn sợi tơ hồng
Nhân gian khép vội tiếng chuông não nề...

Thơ Tình Chùm 209



 
Năm Em Mười Bảy Tuổi

Năm em mười bảy tuổi
Khi mới vưà thương yêu
Anh sinh viên đại học
Hoa trắng tặng mĩ miều...

Anh hỏi thăm bè bạn
Dò la biết thích gì...?
Tình thơm nồng cháy bỏng
Lầm lạc thành chơi vơi...

Thơ Tình Chùm 208




Say Chén Rượu Đời
cảm tác thơ sáu chữ Đinh Hùng: Xuôi Dòng Ảo Mộng

Chim hồng đôi lưá gọi chiều
Xuân lòng chan chưá cánh yêu mĩ miều
Nhũ hoa bướm trắng sang nhiều
Nắng thơm tình tự bao điều mộng mơ...

Thơ Tình Chùm 207



Vô Thường Em Ơi!
cảm tác thơ Thi Nguyên: Vô Thường

Mưa rơi rã cánh hoa vàng
Mây đen đưa tiễn cô nàng qua sông
Bên kia em có lạnh lòng
Um tùm cỏ dại má hồng rưã tan...

Thơ Tình Chùm 205




Em Đã Sang Sông
thơ phúng điếu nữ thi sĩ Chiếc Lá Vàng

Em ơi!như chiếc lá vàng
Vội vàng rơi rụng bên đàng người qua...
Em từng nhắn nhủ cùng ta
Sương đêm lạnh lẽo giang đầu gió bay...

Thơ Tình Chùm 204




Chói Loà Bình Minh
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Linh Hồn Băng Giá

Tóc loã xoã linh hồn băng giá
Trái tim câm tình đã chết khô
Nhạc sầu lạc lõng hư vô
Cạn dòng lá thắm mịt mờ tối tăm...

Thơ Tình Chùm 203



Chắp Tay Cùng Khấn

Xa nhà mây quện khói bay
Đàn chim nhớ tổ về đây tỏ bầy
Giốc bầu tâm sự vơi đầy
Cuộc đời thứ lữ đắng cay ngậm ngùi

Thơ Tình Chùm 202




Lệ Tràn Bờ Mi
tự cảm từ thơ Thủy anh Lam và Hoa Mai: Anh Tiễn Em Đi

Kể từ đó rầu lòng đưa tiễn
Anh ra đi cuối tận phương trời
Thuyền đời viễn xứ xa xôi
Lênh đênh bốn biển nổi trôi trập trùng...

Thơ Tình Chùm 201



Cảm Ơn Thi Sĩ
tặng Thi Nguyên

Cảm ơn thi sĩ khéo ru ...
Cho người thiếu phụ khò khò ôm lưng
Chồng ai rừng rực trên giường
Đôi hồn chan chưá mặn nồng thiết tha...
Tiếng Tây tiếng Việt lao xao
Bướm ong dìu dặt anh đào vào xuân

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 110



Tiễn Người Bạn Thân
kính bái hương hồn Đại Tá Đặng Phương Thành

Trận đánh cuối cùng quân đoàn bốn
Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Sáng danh quân sử cộng hoà
Ngàn năm vằng vặc chói loà thiên binh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 109




Ngọn Cờ Chính Nghiã
chuyển thể thơ Phạm Đức Nhì: " Không Đề Tưạ "

Tự do biển muối lòng chan chưá
Hạnh phúc như đồng miá thơm ngon
Thương đời nức nở nguồn cơn
Làm dân nô lệ trào tuôn mấy hàng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 108



Cơn Mê Tội Lỗi
cảm tác theo tuỳ bút Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Anh Hùng Lý Tống Đánh Thức Cơn Mê

Một số kẻ vội quên thân phận
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 107




Tôi Viết Cho Anh

Tôi đã viết cho anh Hà Vũ
Là lẽ thường nhân thế xưa nay
Mặt người nấm mọc càng dày
Lẽ nào bỏ mặc bởi cay cú gì?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 106



Chúng Lì lợm

Chúng lì lợm ngang nhiên chiếm đoạt
Những tâm hồn non nớt bi ai
Sinh ra trong cõi nhân loài
Gặp bầy quỷ dữ dập vùi tuổi thơ

Bao tài liệu khui ra ánh sáng
Hé lộ ra căng thẳng hậu trường

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 113




Bất Lương Cùng Hội Cùng Thuyền
cảm tác thơ Hoàng quang Thuận: Nhớ Mãi Chiều Xuân

Kìa Hoàng quang Thuận xổ thơ
Chiều xuân ti tỉ vịt vờ Giáp ơi!
Lạc loài ngạ qủy tanh hôi
Tuyên truyền huyền thoại dở hơi ai bằng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 112



 Nguyễn Tất Thành Và Hồ Tập Chương

Hai thằng cao thấp khác nhau
Thằng Thành lùn tịt lau nhau rỡn hoài
Thằng Chương ở tận xứ Đài
Mặt thì lồn lột lạc loài như nhau

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 111



 
Cựu Chiến Binh Điện Biên Phủ

Tôi từ Nghĩa Lộ Sơn La
Huân chương xủng xoảng qua nhà thăm thương
Mong rằng cũng có tí xương
Áo quần xộc xệch thê lương thế này

Ngày xưa theo lũ cáo cầy
Một vành hoa đỏ mặt dày như ai

Thôi Đừng Chống Phá Huỳnh Quốc Huy Nữa



  


Ngạn ngữ có câu:
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Người Pháp có câu: Hãy nói cho tôi biết anh hay giao du với những ai thì tôi nói anh là người như thế nào? Trong xã hội tâm linh con nười có đẳng cấp: Đẳng cấp ông chủ bà chủ và đẳng cấp nô lệ. Đẳng cấp cao là đẳng cấp tự khảng định sự hiện hữu của mình trong vũ trụ. Nói như Satre con

Tâm Sự Văn Thơ Với Cindy Và Các Bạn Trẻ Việt Nam



 


Đám Cưới Nhà Trời
cảm hứng với Cindy Huyen Vu

Ai ném đá cho mình xây mộ
Được chôn chung cổ độ trăng soi
Nghìn thu thiên hạ ghé coi
Động hồ hoan lạc mặn mòi chia ly

Cuộc dâu bể lâm ly tủi hận
Mộng hành tinh lận đận trần gian
Tình thơ chan chứa nồng nàn
Trái tim chết đuối vô vàn khổ đau

Tâm Sự Thơ Với Ngọc Hân



nh À!
Thơ ( Ngọc Hân )

Khó ngủ canh thâu ngấn lệ dài
Âm thầm gác vắng gọi tên ai
Thương ngày biển cát cơn mưa thổi
Nhớ buổi đồi thông hạt nắng cài
Đã hết ân tình thời bím tóc
Qua rồi kỷ niệm tuổi ô môi
Từng trang nhật ký vàng tâm sự
Khó ngủ canh thâu ngấn lệ dài !

Tại Sao Người Ta Chống Luật Sư Trần Kiều Ngọc?



 


Cô Trần Kiều Ngọc này chỉ đáng tuổi con gái đầu lòng của tôi. Nhờ cơ duyên may mắn nào đó do trời xui khiến mà vô tình tôi đụợc xem một clip cô kể về cuộc đời cô từ chuyện mới học dở lớp 2 ở Việt Nam rồi sang Mỹ, học trường Mỹ nhớ Viêt Nam thèm nói tiếng Việt mà tự đến thư viện đọc sách tiếng Việt toàn là những tác phẩm nổi tiếng của tự lực văn đoàn và cả truyện tam quốc nữa. Truyện Tam

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 43



"Nhật Nguyệt Nhớ Thương" và "Lòng Tự Hỏi Lòng".



Lâu lắm không thấy Thu Hà ngâm thơ anh. Hôm nay em ngâm bài “Nhât Nguyệt Nhớ Thương“ cảm hứng từ bài hát “Nhớ Nhau Hoài”. Anh Lu Hà rất vui và xúc động. Chắc chắn anh sẽ viết một bài bình giảng hay theo khả năng và sự cố gắng của anh. Biết đâu đấy nhỉ? Trời biết, đất biết, qủy thần biết, lương tâm con người biết. Anh hy vọng một ngày nào
đó bộ giáo dục Việt Nam sẽ thu lợm tất cả những bài bình giảng thơ của anh để làm thành một giáo trình giảng dạy cho các trường trung học đại học về văn chương. Đối với thơ người khác làm thì anh viết

Ông Hữu Nguyên Là Ai Mà Viết Bậy Vậy?



Bích Hằng viết hay lắm, không ngờ qua bài viết của Bích Hằng hôm nay tớ mới phát hiện ra một tên việt cộng nguy hiểm nằm vùng cộm cán luồn sâu chui kỹ trường kỳ mai phục trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tay Hữu Nguyên gì đó đúng là việt cộng thứ thiệt rồi, loại gà nòi, giống Đông Tảo bên Tàu.

Nói Chuyện Với Trần Oanh Về Cảm Xúc Thơ



Thương Những Cánh Hoa
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Hái Hoa

Này các bạn nam nhi quân tử
Trán thanh cao tư lự trầm ngâm
Hái hoa phải lựa từ tâm
Nâng niu âu yếm thương thầm phấn hương

Lu Hà Hay Mơ Tiên



 


Lu Hà tôi hay mơ tiên và thường xuyên gặp tiên luôn. Bậc tiền bối ngày xưa dẫn dắt Lu Hà tôi có ba Cụ một Việt hai Tàu tên là Tản Đà, Bạch Cư Dị và Lý Thái Bạch.

Bài thơ lạc cảnh tiên bồng đầu tiên viết vào năm 2008 kỷ niệm với một người phụ nữ đám cưới trên sông Ngân Hà.

Hãy Thiết Thực Theo Khả Năng Của Mình Có Ích Cho Tổ Quốc



 -Trích đoạn văn của Cindy Vũ Huyền:

Tham dự viên lên tiếng:
Hành trình đưa tôi đến với Việt Nam Con Đường Nhân Bản.
Trên cuộc đời này có những may mắn đến rất tình cờ và có những cái may mắn do người tốt ban tặng. Dù nó đến trong hoàn cảnh nào tôi cũng rất cảm kích và trân trọng.

HÃY ĐỂ TUỔI TRẺ LÊN TIẾNG!




Trần Kiều Ngọc:
Anh chị em thân mến,

Gần đây vì câu nói 'không chống cộng, chỉ chống cái ác' của KN đã tốn không biết bao thì giờ tranh luận của anh chị em trên các mạng xã hội.

Trước hết, chắc anh chị em cũng biết, để nhận xét sự yêu thương và thuỷ chung của người bạn đời thì cần đòi hỏi một thời gian rất dài cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ một lời nói hay một hành động tách biệt

Chống Cộng Và Chống Cái Ác Có Gì Khác Nhau?



-Cindy Huyen Vu:“Dạ đôi khi không hiểu được chúng con mà lại quá nóng lòng chờ đợi từ chúng con, thành thử ra trở thành áp lực. Bản thân con cũng không muốn ai áp đặt cho mình điều gì. Con nói ra sẽ có rất nhiều vị phật lòng, con chỉ biết cúi đầu Xin lỗi vì đây là lời thật lòng của con. Con cảm ơn ạ.“

Bàn Luận Với Đoàn Thị Thùy Dương Về Nguyen Marco



 
Đoàn Thị Thùy Dương:
“Biết ngay hôm sau nó sẽ đánh mà.
Kẻ này đi phá hoại cộng đồng đấu tranh cho dân chủ tan nát. Dùng lời lẽ ko khác gì bọn dư luận viên được cộng sản đào tạo...đỉ, điếm...là ngôn từ mà chúng luôn luôn dùng cho những người nữ lên tiếng.

Bàn Luận Về Cô Luật Sư Trần Kiều Ngọc



Trên trang facebook thấy Anh Dương Hoài Linh đề cập chuyện dư luận, dân cư mạng xôn xao về phong trào Con Đường Nhân Bản và Con Đường Việt Nam.
Trích: “Vừa qua nghe cư dân mạng bàn tán câu nói của luật sư Trần Kiều Ngọc: Thành thử ra cái việc của chúng con làm không phải là việc chống Cộng. Cái việc của chúng con làm là chống cái ác ..." Em nghĩ mình tài hèn sức mọn không dám xen vô chuyện của "người lớn" nên chọn cách "kính nhi viễn chi" sợ léng phéng là ăn miểng "chết không kịp ngáp".

Thơ Tình Chùm 200




Cô Gái Tuổi Xuân Thì
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ

Lững thững trên đường phố
Một mình biết đến đâu
Hững hờ cơn gió thổi
Thoang thoảng cõi hư hao...

Thơ Tình Chùm 199



Duyên Hội Ngộ
hoạ thơ Thi Nguyên: Bạch Điểu Tìm Đàn

Tràng Khanh lạc bước tới nơi đây
Văng vẳng sơn ca khắp nẻo này
Tư Mã nôn nao sầu khúc nhạc
Văn Quân xao xuyến lệ vơi đầy...
Phượng hoàng điệu vũ thanh mai trúc
Bạch điểu đằng vân với gió mây

Thơ Tình Chùm 198



Bạn Lòng Biết Không?
cảm tác thơ tứ cú Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ?

Người thiếu phụ mang sầu ai oán
Vương nỗi buồn cổ hận thiên thu
Làm sao dập ngọn lưả đào
Hương tình sóng dậy cấu cào tâm can...

Thơ Tình Chùm 197



Giấc Mộng Thiên Thai
tặng Thủy Anh Lam và Thi Nguyên

Hai nàng tiên nữ thướt tha
Tóc mây một giải bướm hoa ngạt ngào
Nối thơ lớp sóng dạt dào
Lăn tăn tám chữ má đào lâng lâng
Cầu vồng ngũ sắc trào dâng

Thơ Tình Chùm 196



Mĩ Miều Bố Kinh
tặng ba mẹ con Mai Hoài Thu

Xem hình hai cháu xinh ngoan
Mẹ nào con ấy vuông tròn thiết tha
Trời đâu nợ phụ lòng Thu
Yên tâm mà sống bốn muà nở hoa
Phong sương lệ nhỏ giang đầu

Thơ Tình Chùm 195



Bể Dâu Đoạn Trường
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tan Theo Khói Mây

Chiều nhìn cánh nhạn bay xa
Nước mây mù mịt bao la chân trời
Cánh chim buồn bã lẻ loi
Bơ vơ dặm thẳm mặc đời buồn trôi...

Thơ Tình Chùm 193




Mấy Ngày Tết Ta
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Giọt Sầu

Hoài Thu bụ bẫm lên nhiều
Trẻ trung mát rượi yêu kiều thướt tha
Xuân mình hay cuả người ta?
Mây giăng khói phủ xót xa gịọt sầu...

Thơ Tình Chùm 194



 Bến Sầu Tình Vương
cảm tác thơ Trúc Mai Linh: Ngọn Lưả Và Cây Nến

Chuyện em kể xót xa đau đớn
Biết làm sao lận đận cho đời
Lữ hành lê bước xa xôi
Bạn cùng sông nước biển khơi trập trùng...

Thơ Tình Chùm 192



Xuân Nữ Sĩ
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Mai chào cúc nở chuá xuân
Tưng bừng ẻo lả nghinh tân má đào
Cười đuà mấy ả ngây thơ
Nũng na nũng nịu con chưa lấy chồng
Ý chờ lá thắm cành dương
Anh hào cát sĩ ngưạ hồng đón em

Thơ Tình Chùm 191



Lá Thư Tuyệt Vọng
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Bài Thơ Tình Dang Dở

Nơi viễn xứ thơ tình em viết
Chiều vào xuân thắm thiết hồn xưa
Gió đông lạnh lẽo u sầu
Ngỡ ngàng tơ tưởng chân cầu lá bay...

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 105



Thày Trò Gặp Nhau
 cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như bóng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 104




Trò Hề Yêu Nước
qua bình luận LS Đinh Thạch Bích

Nguyễn Xuân Diện yêu nước bán nước
Hay mượn nhầm căn cước cộng hoà?
Biểu tình chống giặc ba Tàu
Hoà đồng màn kịch rối mù biển Đông?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103




Con Đà Điểu

Con đà điểu cắm đầu trong cát
Lấy Mác Lê chủ thuyết làm nền
Quậy lên rác rưởi bao phen
Thành trì cộng sản tro tàn gió bay

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 102



Cơn Mê Tội Lỗi
thơ theo bài báo cuả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Một số kẻ vội quên thân phận
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 101




Bắt Người Vô Cớ

Chuyện chế độ công khai đàn áp
Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm
Mấy ngày ấm ức Thu Trâm
Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 110




Âm U Hú Hồn
cảm tác nhạc cu Trịnh: Quỳnh Hương

Quỳnh hương dàn dụa đòi thơm
Của con ma nữ dãi đờm chảy ra
Hoang mang kìa bóng yêu tà
Cô hồn ngạ qủy sa bà hiểm sâu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 109



Hồn Về Bến Cũ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Về Bỗng Nhớ

Gió xuân đồi núi thênh thang
Hồn về bến cũ bẽ bàng dòng sông
Bướm hoa xơ xác tang thương
Lá vàng rơi rụng thê lương não nùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 108




Thân Tàn Ma Dại
cảm tác nhạc cu Trịnh: Hãy Sống Dùm Tôi

Sống dùm thở giúp cho ngươi
Thân tàn ma dại chẳng vơi hận thù
Cô hồn thảm thiết âm u
Đấu tranh giai cấp mịt mù núi sông

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 107




Đảo Ngược Trắng Đen
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Nô Lệ Da Vàng

Ai hay nô lệ da vàng
Bình yên hạnh phúc xóm làng nồng say
Cộng hòa Nam Việt tháng ngày
Tự do dân chủ vơi đầy nỉ non

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 106




Mảnh Đời Tăm Tối.
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ai Ngoài Cánh Cửa

Ô hay em nhảy linh tinh
Lên cơn đói khát một mình khổ đau
Ơ kìa tiếng gió lướt qua
Nắng chiều vụt tắt nhạt nhòa sương rơi!