Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 172



Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng

Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 171


 

Việt Nam Ngộ Quá Phải Không Em?
thơ trào phúng

Việt Nam là giống hay cười
Thói quen ngồi xổm chuột dơi thòm thèm
Mông to xương chậu tòm tem
Mở mồm bọt nhãi lèm nhèm đầu tôm

Thơ Tình Chùm 310


 Nụ Hôn Hững Hờ

Anh hôn em lên trán
Nụ hôn sao mà chán
Mây gió lạnh hững hờ
Đôi mắt nhìn ngao ngán...

Thơ Tình Chùm 309



Giọt Sương Khuya
cảm tác thơ Hoà Đàm: Rượu Tân Hôn

Anh ơi! Em đã về đây...
Bên khung cưả sổ ngóng mây đợi chờ...
Ngập ngùng thổn thức bơ vơ
Nghe hoa tim vỡ giấc mơ lụi tàn...

Thơ Tình Chùm 308


Cành Mai Xứ Lạ

"Xuân đến nơi đây có một ngaỳ *
Ngậm ngùi thiếu cả miếng gừng cay
Xuân ở quê nhà xa thẳm quá...
Chợt buồn chợt nhớ lệ mờ cay...!"

Thơ Tình Chùm 307


Hãy Vui Cùng Mộng Tưởng
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Muội cũng chẳng tay vưà
Biết trêu tếu bông đuà
Hồn thơ như suối chảy
Lai láng ngàn thiên thu...

Thơ Tình Chùm 306



Thôi Đành Vậy Anh

Giáng sinh em goị anh hoài
Hàng hiên lã chã tả tơi rặng dưà
Hương tình giọt nước lưa thưa
Tiếng lòng khắc khoải ngày xưa đợi chờ...

Thơ Tình Chùm 305



Lời Ru Tủi Hờn

"Ru anh, ru cả tình say
Sương rơi vương vấn, vòng tay đợi chờ.
Ru anh, ru giữa lời thơ.
Sao khuya tha thiết, thẫn thờ em ru…"

Thơ Tình Chùm 304


Xin Chào Người Em Gái
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Xin chào cô em gái
Em hát cho hồn tôi
Tâm tình vương năm tháng
Chan chưá lệ thương đời...

Thơ Tình Chùm 303


Anh Sẽ Chờ Em
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Kiếp Sau Dù Có Tái Sinh



Thơ em viết khổ đau vời vợi
Anh ngậm ngùi thương cảm lắm thôi
Giáng sinh tuyết đổ buồn thê thảm
Thiếu phụ canh khuya lệ ưá hoài...

Thơ Tình Chùm 302


Trái Tinh Cầu Chan Chưá
cảm tác thơ Thi Nguyên: Niềm Nhớ

Ô kià đôi mắt nai
Để lòng tôi u hoài
Trái tim thường thổn thức
Trên cõi đời trần ai...

Thơ Tình Chùm 301


Bên Thuyền Đợi Trăng
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Nưả chừng xuân vẫn đang tươi
Diễm kiều thiếu phụ nụ cười như hoa
Cung nga thánh thót chan hoà
Thướt tha cành liễu nhạt nhoà hơi sương...

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 170


Hãy Làm Người Ngay Thẳng
gửi tụi chuyên giở trò lịch sự rỏm

Nhà thơ ngay thẳng làm người
Ngán bầy chó lợn đười ươi lạc loài
Chuyên môn bám đít độc tài
Gỉa vờ lịch sự lai nhai hỏi hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 169


Thiên Thần Và Ngạ Qủy

Thiên thần ngạ qủy bên nhau
Nhìn qua là biết vàng thau rõ mười
Thùy Dương mơn mởn hoa cười
Nhọc Nhiên dữ tợn đười ươi sổng chuồng

Thơ Chế Nhạo Chùm 91


Cẩu Tặc Đặng Huy Nam
thơ trào phúng

A ha thằng Đặng Huy Nam
Hải Phòng cẩu tặc tham lam phân chuồng
Bọ hung dũi cứt vun trồng
Trăm năm hạt giống đỏ hồng hơn chuyên

Thơ Chế Nhạo Chùm 90


Tiên Sư Nòi Giống Hãm Tài
Thơ trào phúng tặng Đặng Huy Nam

Trăm năm sỏi đá cũng mòn
Ngàn thu tai tiếng vẫn còn trơ trơ
Hải Phòng nhung khuyển nhuốc nhơ
Đầu heo cám bã xác xơ vịt giời

Thơ Chế Nhạo Chùm 65


Hãy Thức Tỉnh Lương Tâm Đồng Loại

Dân chủ cuội hay không phải cuội?
Hơn công an ma mọi lừa tiền
Màn đêm u tối triền miên
Suy tư nghiền ngẫm tà quyền mọt dân

Thơ Chế Nhạo Chùm 64


Thần Linh Nổi Giận

Cụ tuẫn tiết thanh gươm phục quốc
Bầy hán nô nhơ nhuốc chui luồn
Gian hùng Phú Trọng bán buôn
Long Quân tức giận lệ tuôn đôi hàng

Thơ Chế Nhạo Chùm 63


Khiếp Chưa ?

Một đàn thị Nở phây phây
Sao vàng chi chít bầy nhầy tanh hôi
Rốn lồi ướt đẫm kem bôi
Râu ria cụ mượt nổi trôi  dập rình

Thơ Chế Nhạo Chùm 62


Vô Tư

Sinh viên quyết chí làm tình
Nguyện theo đảng bác quang vinh diệt nòi
Sá chi Mao- Mác bọ giòi
Lê Nin bại não chuôt dơi bầy đàn

Thơ Chế Nhạo Chùm 61


Nồn Chó Cắn Người

Nồn con chó cái qúa to
Mà chàng Lân Thắng chẳng lo ngại gì
Việt gian đại hán man di
Thi nhau cắn xé thầm thì đảng ca

Thơ Tình Chùm 300



Đắng Cay Cho Đời
tặng Pich Hạnh

Nhớ sao em gái Sài Gòn
Thời gian dầu dãi mưa tuôn nghẹn ngào
Hỡi em gái nhỏ năm nào
Giàn hoa thiên lý má đào lâng lâng

Thơ Tình Chùm 299


Mây Lang Thang
Hoà Đàm và Lu Hà cảm tác

Mây trôi mãi vô tư lững thững
Giọt thu buồn hờ hững thê lương
Rưng rưng ngấn lệ hoài thương
Thơ rơi trên cát tơ vương đượm sầu...

Thơ Tình Chùm 298


Thoả Mộng Chim Hồng
cảm tác ý thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm



Từng đêm đợi mong anh sẽ đến
Ngọn lưả tình sáng tận Ngân Hà
Mùi hương quyến rũ thân ngà
Ôm em thật chặt sa bà chuyển lay...

Thơ Tình Chùm 297


Anh Vẫn Chưa Quên
tặng Đặng Thùy Diễm Phương

Hoàng hôn chiều lả khói bay
Bên hồ  gợn sóng mà say lòng người
Tóc mây tha thướt mỉm cười
Nuôi em giúp mẹ trọn đời thuỷ chung

Thơ Tình Chùm 296



Cám Ơn Cô Phượng Châu Đốc

Cám ơn cô Phượng có lòng
Tình tôi xao xuyến vấn vương mãi hoài
Nhãn lồng thơm lắm cô ơi
Ăn vào mát dạ bồi hồi nhớ thương

Thơ Tình Chùm 295


 Cô Bán Nhãn Lồng

Hỡi cô gái bán nhãn lồng
Xinh tươi roi rói áo hồng thơm tho
Miền Tây trái chín ngọt ngào
Miệt vườn ong bướm dạt dào xôn xao

Thơ Tình Chùm 294



Hát Lên Em Khúc Nhạc Êm Đềm
tặng Nguyễn Hương Lan

Mắt bồ câu nhìn sao mà ươn ướt
Tóc huyền nhung thương, thương quá đi thôi
Màu áo đen mà tình em tha thiết
Tiếng em hò vang biển lá xa  xôi...

Thơ Tình Chùm 293


Hẹn Người Tình Cũ

Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Bấy thôi mà đã mái đầu muối sương
Tuyết pha lạnh cóng môi hường
Người đây ta đó nhớ thương vô cùng

Thơ Tình Chùm 292


Thu Về Phố Cổ
bài thơ này làm để tặng Hoàn



Thu về Hà Nội ánh hồng
Vàng rơi phố cổ theo dòng tơ vương
Tây Hồ khói toả hơi sương
Chuông chuà rung động cõi lòng ngân vang...

Thơ Tình Chùm 291


Hẹn Hò Với Nàng Trăng

Trăng lên mây gió ngỡ ngàng
Đêm nay ai sẽ cùng nàng đắm say
Rằng ta quá chén men cay
Mênh mông khoái lạc vơi đầy nỉ non...

Thơ Tình Chùm 290


Trăng Lên

Trăng lên bốn mặt mơ màng
Mình ta thức giấc bẽ bàng canh thâu
Leo song bóng nguyệt xoa đầu
Hằng Nga sờ sẫm âu sầu thở than

Thơ Tình Chùm 289


Khúc Nhạc Tình

Ngân nga ai hát dưới trời
Thuyền quyên yểu điệu làn môi thắm hồng
Rung rinh như cảnh thiên bồng
Mây hồ lóng lánh mênh mông nắng vàng

Thơ Tình Chùm 288


Đốt Nén Hương Này




Thân gày lê lết tả tơi
Em đi mất dấu xa xôi chân người
Gió đồi cát bụị tiếng cười
Đêm trăng sa mạc chơi vơi lụi tàn...

Thơ Tình Chùm 287



Hỏi Vầng Trăng Yêu

Trăng thu trái chín mõm mòm
Một vùng quế đỏ lòm lom phập phòm
Giưã in ngọc bích thòm hom
Đôi cung khép mở trời còm dở dom

Thơ Tình Chùm 286


Cám Ơn Hoà Đàm

Xuân Hương là vợ cuả anh
Ngót hai thế kỷ hỡi cành phù dung
Biển khơi sóng gió trập trùng
Trong mơ nàng vẫn tương phùng cùng anh

Thơ Tình Chùm 285


Nụ Hôn Bẽ Bàng



Hãy hùng cho cuộc bể dâu
Tang điền bao kiếp dãi dầu khổ đau
Thở dài ngao ngán tìm nhau
Đêm ngày biển thét sóng gào cô đơn

Thơ Tình Chùm 284


Gió Đông Mịt Mù...

Lập đông gió bấc sương sa
Vương buồn lệ đá sơn hà ai hay
Hoàng hôn ủ rũ chiều nay
Cánh hoa bạc bẽo đắng cay ngậm ngùi

Thơ Tình Chùm 283


Cảm Ơn Mạng Facebook
tặng Hoà Đàm

Facebook khen ai khéo lập
Mạng thông tin tấp nập vào ra
Năm châu bốn biển là nhà
Gọi nhau í ới la đà trời xanh

Thơ Tình Chùm 282


Đợi Em

Nắng vàng xao xác bồn chồn
Nghe tim thấp thỏm nhịp buồn xa xôi
Cồn cào đi đứng không thôi
Mắt tìm xa tít chơi vơi nưả chừng...

Thơ Tình Chùm 281


 Khúc Nhạc Diệu Kỳ



Đêm thương ái cho hoa hồng nở
Em về đây thổ lộ đôi lời
Hồn trinh tuổi mộng hai mươi
Thướt tha yểu điệu bồi hồi ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm 280


Huyệt Sầu Thiên Thu

Yêu ai, ai chẳng thẫn thờ
Tìm trong ảo giác vật vờ gió mây
Để rồi sầu mộng đêm ngày
Gom bao nhiêu chuyện đắm say mơ màng

Thơ Tình Chùm 279


Tình Yêu Là Gì?

Yêu là giết linh hồn một nưả
Còn nưả kia tỉnh táo làm người
Khi yêu mà phải thiệt thòi
Dở khôn dở dại bồi hồi nôn nao