Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Bàn Luận Thêm Về Văn Chương Việt Nam Với Paul Nguyễn Hoàng Đức

-Trích lời Paul Nguyễn Hoàng Đức:
Ngay cả thất nghiệp cũng có nhiều trình độ thất nghiệp. Thất nghiệp ở những nước công nghệ cao, là những công nhân đã được đào tạo tay nghề, khi bị thất nghiệp có thể vẫn ngồi đợi ngoài dây chuyền sản xuất, thấy ai bị đau ốm thì có thể vào thay thế. Tóm lại, đó là những người có “nghiệp” mà tạm thời “thất”. Nhưng thất nghiệp ở xứ ta, hầu hết là những người chưa qua đào tạo, chưa biết làm gì, nên chưa có cả “nghiệp” để mà “thất”.

Thơ Tình Chùm 230

Khối Tình Chẳng Tan
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói

Tương tư sầu muộn luỵ trần ai
Bụi bặm trâm gương cả lược cài
Trăng gió hàng hiên mưa nhỏ giọt
Mây vờn song cưả lệ tuôn dài
Thuyền tình chấp chới không bờ bến
Bể ái mênh mông chẳng đất đai
Tây Trúc đường xa ghềnh thác lắm
Trái tim một khối xuống tuyền đài

Thơ Tình Chùm 229

Áo Trắng Mãi Không Thôi
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Ngậm Ngùi

Canh khuya thầm gọi ca luân vọng
Biển vấn vương mang nỗi nhớ thương
Đoạn trường uẩn khúc bao tình cảnh
Rót mãi hồn đau khói trắng hương...

Chút gọi trời mây trôi gió thoảng
Gối chăn nhàu đẫm lệ đôi hàng
Mảnh hồn tan vỡ muà trăng lẻ
Còn có chăng nhung nhớ muộn màng...

Thơ Tình Chùm 228

Tiễn Người Qua Sông
chuyển thể thơ Hoà Đàm: Rượu Tân Hôn

Anh ơi! Em đã về đây
Bên khung cưả sổ ngóng mây đợi chờ
Ngập ngừng gió thoảng vi vu
Trái tim nức nở như mơ rượu hồng

Thuyền nan chở bạn qua sông
Canh khuya vắng vẻ giưã dòng nôn nao
Cây sào đưa đẩy xôn xao
Sóng tình rạo rực lao chao con đò

Thơ Tình Chùm 227

Bài Thơ Học Trò
cảm tác thơ Nguyên Hà: Chuyện Hôm Qua

Thế là hết bao điều thân ái
Đoá phượng hồng tê tái tả tơi
Sân trường hoa sắc máu tươi
Trái tim tôi vỡ tan rồi từ lâu...

Đường phố đó chuyện xưa quá khứ
Mới hôm qua mà đã xa xôi
Áo ai trắng dưới nắng trời
Lòng tôi xao xuyến bồi hồi ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm 226

Mộng Tình Xa Xôi
cảm tác theo ảnh cuả Thi Nguyên

Án thư thiêm thiếp mà thương
Đèn dầu leo lắt tơ vương đoạn trường
Trong mơ lạc tới thiên đường
Phất phơ tà áo nghê thường nét son
Tiên nga cung điệu véo von
Xiêm y lộng lẫy bồn chồn đắm say

Thơ Tình Chùm 225

Ong Bướm Chiều Say
chuyển thể thơ Hoà Đàm: Cho Em Đi Với

Chị hãy đợi cho em đi với
Chiều nắng về vời vợi thu rơi
Miên man chân bước chơi vơi
Hững hờ bóng nước chân trời xa xôi...

Em theo với biển khơi sóng vỗ
Ong bướm say nắng đổ lưng đồi
Sương mờ khói trắng bồi hồi
Bôn ba thương nhớ nghẹn lời yêu đương

Thơ Tình Chùm 224

Cảnh Chiều Hè

Năm cô tiên nữ trắng ngần
Nước xanh leo lẻo nồng nàn mến yêu
Lăn tăn sóng vỗ mĩ miều
Nhũ hoa ngồn ngộn xuân kiều thướt tha
Chị em thắm thiết mặn mà
Cho tôi xin được là đà cùng vui
Ngẩn ngơ nghe tiếng sáo diều
Chập chờn con cá liu điu dập dìu
Hoa thơm cỏ dại mây chiều

Thơ Tình Chùm 223

Má Đào Xuân Nương
cảm tác thơ Thi Nguyên

Trào tuôn suối lệ thẫn thờ
Người đi bỏ lại bơ vơ nghẹn ngào
Thương đau ấp ủ mong chờ
Đổi thay màu áo dật dờ hồn ma...

Tình ta đã chết từ lâu
Lá hồng rơi rụng chân cầu buồn trôi
Trái tim xào xạc bồi hồi
Chập chờn sóng vỗ chơi vơi ngả nào...

Thơ Tình Chùm 222

Lạc Lõng Trần Gian
chuyển thể thơ Chính Nguyên: Bây Giờ Là Tháng Tư

Bây giờ đã đến tháng tư
Đời tôi như cánh thư cưu bay hoài
Quan quan thiên hạ bồi hồi
Trái tim chim mái lạc loài chợ đông

Tháng tư tầm tã cõi lòng
Xót xa biển mặn theo dòng trầm luân
Nhớ thương bạn hữu xa gần
Đưá còn đưá mất trăm ngàn kim đâm

Thơ Tình Chùm 221

Nhớ Anh
hoạ thơ Hoà Đàm

Chiều nay lại nhớ quá chừng
Cùng anh bún ốc mắm gừng thật ngon
Đôi ta từ thuở vàng son
Môi run chanh ớt lại còn vị cay
Tháng năm giàn duạ vơi đầy
Giọt mưa góc phố đám mây lững lờ
Giận hờn quầy quả ơ hờ
Bài thơ nhắn gửi má đào ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm 220

Sài Gòn Muà Hoa Phượng
chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Nỗi Buồn Tháng Tư

Đầu tóc rối u hoài thổn thức
Đợi chờ anh dạo bước tháng tư (1)
Nhớ mong khắc khoải phôi pha
Lênh đênh vận nước sơn hà buồn trôi...

Ai trở gót đường đời lạc bước
Vắng anh rồi gió bấc lắt lay
Bây chừ phố xá mưa bay
Phượng rơi tơi tả đắng cay âu sầu

Thơ Tình Chùm 219

Má Hồng Phôi Pha
cảm tác thơ Jackie Lương: Tàn Cuộc Rồi

Cuộc vui nào chẳng tàn phai
Rựợu nồng tầm tã canh dài mưa trôi
Xót xa nức nở cho đời
Hôm qua cổ tích qua rồi người ơi!

Bóng hình ẩn hiện xa xôi
Vần thơ rỉ máu chơi vơi má đào
Thiên sầu cổ hận hư hao
Cung đàn lỗi nhịp nghẹn ngào phấn nhang...

Thơ Tình Chùm 218

Bài Ca Vọng Cổ
cảm tác từ ảnh Trúc Linh Mai

Trúc Mai Linh trắng nõn nà
Bế con chó cún mặn mà mến yêu
Trán thì như đoá xuân kiều
Thênh thang trí tưởng sớm chiều ngẩn ngơ

Cải lương sầu mộng con đò
Sông tình bể ái trái đào đang xanh
Líu lo chim hót trên cành
Xa xôi ngàn dặm bồng bềnh mây bay

Thơ Tình Chùm 217

Hoa Xuân Nở
tặng Thi Nguyên nhân ngày sinh nhật

Hoa xuân nở chuỗi ngày nhung nhớ
Đoá phù dung cổ độ trăng soi
Nỗi buồn pháo tép xì hơi
Khi vui rạng rỡ rụng rơi phấn đào

Ngày sinh nhật bướm chào ong hỏi
Vần thơ bay le lói màu thu
Kià ai lững thững bên cầu
Ngâm nga xướng vịnh đậm đà thiết tha

Thơ Tình Chùm 216

Mảnh Sầu Riêng
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hồn Điên

Dù xa cách trùng dương ngàn dặm
Sài Gòn ơi còn thắm cái tên
Từng đêm thổn thức ưu phiền
Tình yêu đắm đuối triền miên nỗi niềm...

Nhớ da diết êm đềm nắng nhạt
Gió thu về phiêu bạt trời mơ
Thẫn thờ buồn gửi vào thơ
Trái tim rã nát bến bờ yêu đương

Thơ Tình Chùm 215

Hoa Trắng Mộ Tình
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Chiều tà lãng đãng mây trôi
Khói vương Đà Lạt trăng soi đáy hồ
Sầu rơi lối sỏi mộng mơ
Sương buồn thơ thẩn bơ vơ lá vàng...

Trời Đông buốt giá bóng nàng
Lạc loài chìm đắm ngỡ ngàng bước đi
Lung linh từng vệt trăng mờ
Cuộc tình vỡ vụn má đào xanh xao...

Thơ Tình Chùm 214

Trăm Năm Dễ Biết
cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Gửi Mộng Vào Thơ

Hạnh Nguyên gửi mộng vào thơ
Sau khi tỉnh dậy má đào rưng rưng
Mồ hôi ướt đẫm sống lưng
Ngẫm trong mộng mị hãi hùng xiết bao...

Bâng khuâng tâm dạ nôn nao
Mênh mông sóng vỗ lô nhô Tiền Đường
Mưa tuôn lệ chảy dòng dòng
Cung đàn văng vẳng nỗi lòng Kiều Nhi

Thơ Tình Chùm 213

Hẹn Em Đến Tháng Mười
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Theo anh em hãy nghỉ ngơi
Đừng nên ham hố với đời làm chi
Còn bao công việc bộn bề
Chồng con líu ríu cận kề sớm hôm

Chớ nên níu kéo ôm đồm
Để cho thoang thoảng hương thơm hoa nhài
Thơ văn đàn hạc nhân tài
Tạm thời đóng cưả miệt mài kinh luân...

Thơ Tình Chùm 212

Kỷ Niệm Chôn Vùi
cảm tác thơ Thủy anh Lam hoạ thơ Mai Hoài Thu: Chìm Sâu

Ta ngồi đây nỗi niềm chua xót
Ngậm đắng cay vời vợi mãi sao?
Chiều ảm đạm hoàng hôn ủ rũ
Trái tim sầu héo uá xanh xao...

Người về đó chặng đường nhung nhớ
Ngơ ngẩn nai thầm lặng bến xưa
Ngõ vắng quanh co hàng phượng vĩ
Trúc mai còn thắm thiết vi vu...?

Thơ Tình Chùm 211

Chuá Hãy Thương Con
chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Đêm Tận Cùng Đau Khổ

Sương rơi đêm phủ mịt mù
Càng buồn hiu quạnh âm u cuộc đời
Bóng người xa khuất chân trời
Mình con ở lại tơi bời ngổn ngang...

Chuá ơi! con vẫn mơ màng
Cô đơn giấc mộng thiên đàng khổ đau
Thánh đường ngọn nến nhạt nhoà
Lẽ nào số phận bạc màu héo hon...

Thơ Chế Nhạo Chùm 87

Nó Khóc Hu Hu
trào phúng tên giám đốc Minh Hùng bán thuốc gỉa thuộc bộ y tế

Ô kìa nó khóc hu hu!
Sao mà giống bác dê cu ra quần
Bầu đàn thê tử tủi thân
Chí Phèo Thị Nở cù lần gào lên

Hại người bè lũ khùng điên
Thuốc tàu đầu độc tài nguyên lụi tàn
Mẹ cha cho cái giang san
Trần truồng sâu mọt dã man lạc loài

Thơ Chế Nhạo Chùm 86

Chế Độ Sống Dựa Côn Đồ

Một bầy cuồng đảng cuồng hồ
Ăn chơi đĩ điếm côn đồ lưu manh
Côn an khuyến khích ruồi xanh
Dân phòng dư luận răng nanh mỏ cày

Triển khai nghị quyết mặt dày
Hung hăng trấn áp đọa đày con chiên
Phan Hùng Văn Phúc Ngọc Nhiên
Chủ trương ám sát láo liên đảng quyền

Thơ Chế Nhạo Chùm 85

Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng

Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài

Tranh ăn phe nhóm độc tài
Tự do thu thuế miệt mài chỉ tiêu
Khề khà đi chậm nói điêu
Mồ hôi nhễ nhại mó niêu sờ nồi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 113

Hôn Bụi Rậm
thơ trào phúng

Hôn bụi rậm chàng hay ngứa ngáy
Nàng dạng chân táy máy con cò
Vòi rồng cứu hỏa khỏi lo
Bướm hồng xao xuyến thập thò củ nâu

Thằng cu tý ruồi bâu chẳng sợ
Con bé đào mân mó Mác Lê
Đầm đìa cụ mượt dãi dề
Lão bà tùy tiện ê chề xóm thôn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 112

Tập Đòan Qủy Xứ
Cảm tác từ clip của Trang Le

Hãy cút đi tập đòan qủy xứ
Formosa tàu khựa ngụy gian
Lòng dân nay đã ngút ngàn
Giàu sôi lửa bỏng gian san lụi tàn

Dân Hà Tĩnh nghèo nàn khổ cực
Dồn tận cùng uất ức vùng lên
Đấu tranh phản đối tà quyền
Tiếp tay ngọai tặc tham tiền phì gia

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh chùm 111

Giáo Sư Vô Học Nổ Xằng
thơ trào phúng

Hòang Chí Bảo gìa mồm khóac lác
Hồ ly tinh bới rác ra giòi
Hai mươi chín tiếng thổi còi
Lau sàn rửa bát con bòi nổi nênh

Anh Pháp Đức tênh hênh như nhộng
Mạc Tư Khoa đổi giống đười ươi
Về hang Pắc Bó chuột dơi
Gái Trưng ả Lạc bỏ lơi bướm đào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 120

Tội Trạng Ngựa Hoang
cảm tác từ tranh tứ mã


Bốn con ngựa dái quá đà
Trọng Sang Hùng Dũng ngỡ là mã tinh
Phi theo ngạ qủy Ba Đình
Xú danh đạo tặc Chí Minh lạc loài

Bờm đen nhớp nhúa trần ai
Đuôi dài đẫm máu tuyền đài chẳng tha
Kìa con ngựa trắng đi đâu?
Lạc đàn bỏ chạy trắng râu bạc đầu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 119

Kiêu Binh Ngạ Qủy Tanh Hôi
đối trả nhạc Trúc Hồ: Đáp Lời Sông Núi

Đáp lời sông núi khó coi
Mẹ cha chúng nó nực cười việt gian
Ngợi ca quân đội nhân dân
Kiêu binh cộng phỉ sát nhân lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Đau thương tang tóc canh dài lệ chan
Tò te con cháu Lý- Trần
Lâm nguy tổ quốc cù lần xướng ca

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 118

Chúng Nó Lại Diễn Trò

Luật gia nghề ngỗng ra sao?
Văn chương ba láp bọ cào thở than
Cuối đời đồng chí lường gàn
Kém chi Hoàng Cái việt gian lạc loài

Bàn tay đẫm máu trần ai
Mậu thân sáu tám tuyền đài nào tha
Hồ Ngọc Nhuận,  cũng ranh ma
Mưu mô đảng mới sơn hà đảo điên

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 117

Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Thẩn thơ đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha yếm đào

Nhạt nhòa lúc tỏ khi mờ
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng hầu hai bên
Oai phong kià đấng siêu nhiên
Hẳn ông Thi Sách Châu Diên thuở nào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 116

 Đồng Ca Vẹt Cộng
cảm tác từ bài thơ trên báo công an Nghệ An của Nhất Nam

Nực cười khố áo y nguyên
Comlê ca vát  Điện Biên trở về
Oán hờn dặm nẻo sơn khê
Oan hồn tử sĩ não nề nước non

Thần sầu qủy khóc lon ton
Điều binh khiển tướng tôi con ba Tàu
Hầm ngầm cố thủ đầu trâu
Bình chân như vại biết đâu Giáp hèn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 115

Ô hô! Anh Đã Tong Rồi
cảm tác thơ Nguyễn Thanh: Có Kịp Về Không Đồng Đội Ơi!

Ôhô! Anh đã tong rồi
Xú danh tướng rỏm ngàn đời cười chê
Giang san bạc bẽo não nề
Lòng dân hờ hững ê chề sơn khê

Tân Trào quắc mắt đâm lê
Ba tư chiến sĩ dầm dề nắng mưa
Nga Xô Trung Cộng dư thừa
Xe tăng đại bác gáo dừa Việt Nam

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 114

Héo Tàn Con Tim
cảm tác thơ Nguyễn Thị Tâm: Người Đã Đi

Tàn thu lá úa rụng rồi
Cây khô cằn cỗi cuối đời tàn phai
Huế nhìn Hà Nội khóc ai
Một người cộng sản độc tài đi xa

Đắm chìm bóng tối ác ma
Gây bao tội ác sơn hà đảo điên
Tám năm mua một Điện Biên
GiặcTàu bày đặt tổ tiên oán hờn

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Tớ Thấy Thương Cô Trần Kiều Ngọc

Tớ thấy thương cái nhà cô Luật Sư Trần Kiều Ngọc này, thật ra cô ấy cứ nói hụych toẹt ra hai chữ "chống cộng" nghe cho sướng cái lỗ tai, vì tính nết nhiều người ham hố thích vậy mà. Đại loại là: Thanh niên chúng ta mở đại hội Diên Hồng này là để chống cộng sản, lật đổ tà quyền chế độ độc tài mà thay vào đó một kiểu mẫu dân chủ tự do kiểu Mỹ, kiểu liên hiệp Âu Châu hay nhự các nước Bắc Âu tùy ý miễn là không có tàn dư cộng sản hay độc tài, quân phiệt là được. Nhưng đằng này lại nói theo lối văn vẻ, văn chương, chuyên sâu về tâm lý xã hội học: Là chúng ta không nhất thiết phải nói là chống cộng sản nữa, dùng mãi từ này nhàm chán lai nhai mấy chục năm nay mà chả