Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 21




Trường Ca Vô Học Bạo Lực Lên Ngôi

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 9



Lương Sơn Bạc lục lâm thảo khấu

Dựng cột cờ đại nghĩa chí tôn

Danh không chính thuận cuồng ngôn

Bả vinh hoa qúy ác ôn qủy thần




Cậy gân bắp ngàn cân cửu đỉnh

Đòi làm quan mũ mão đội đầu

Đầm lầy thủy bạc cắn câu

Thằn lằn rắn rết lâu nhâu bầy đàn



Hòn đá nặng một thân sao đặng

Năm sáu thằng cáng đáng thì nên

Thần kinh trí não thôi miên

Giằng co tập thể dưới trên phục tùng



Tiến sĩ rỏm đổ thùng móc cống

Đinh bù long lóng ngóng khoanh tay

Văn phòng cạo giấy ai hay

Truyền thông báo vẹm đêm ngày ngợi ca



Những phát kiến như ta từng thấy

Não bộ người thúc đẩy tạo ra

Khởi nguồn chiếc ấm pha trà

Động cơ hơi nước quan hà đại dương



Hàng vạn tấn giao thương hàng hóa

Vận chuyển bắng xa hỏa sà lan

Thủy cơ không lực ngút ngàn

Cung trăng thám hiểm không gian sững sờ



Nhân bất học lờ mờ lý trí

Kiếp nô tài thô bỉ mãi thôi

Ghế cao chễm chệ ham ngồi

Giang san chìm đắm nổi trôi kệ đời



Lúc còn nhỏ mải chơi đàn đúm

Không  học thày túm tụm hội hè

Rủ nhau kết đảng kéo bè

Thiểu năng đồ tể rượu chè bê tha



Thiếu trí dũng sơn hà đây đó

Quen u lỳ góc chợ xó nhà

Lưu manh trộm cướp ma tà

Rước voi dày mả ông bà tổ tiên



Đi dép trái quàng xiên thiển cận

Bước liêu xiêu lận đận chơi vơi

Sỏi chèn dày kẹp tả tơi

Ôm chân rên rỉ rã rời tấm thân



Thiếu hiểu biết tâm thần bất định

Kìa Tây Dương rộng tính nghĩ xa

Trẻ gìa lớn bé trong nhà

Lương tâm phẩm hạnh thiết tha giống nòi



Đám vô lại chuột dơi mối mọt

Làng Á Đông thì thọt miếng ăn

Thân lươn chi quản bùn gằn

Bầy nhầy nhơ bẩn trôi lăn thẫn thờ



Sống thừa thãi hững hờ dãy số

Không nối không thụt cổ xếp hàng

U mê xu thế nhỡ nhàng

Bán trôn nuôi miệng bẽ bàng cẩu quan



Thiếu lãnh tụ nồng nàn yêu nước

Dẫn đồng bào từng bước đi lên

Lăm le bòn rút bạc tiền

Giáo điều biển lận lợi quyền thịt xôi



Tập hợp số nhặng ruồi vô nghĩa

Bầy a dua sa đọa linh hồn

Đấu thầu dự án bán buôn

Tài nguyên chiếm đoạt luồn trôn Hán triều



Xây cầu cống lắm chiêu lừa phỉnh

Cày xới lên dấp dính đảo điên

Vợ chồng phe cánh bạc tiền

Áp phe thủ lợi tuyên truyền nhỏ to



Gần thế kỷ thân cò chân vạc

Họ nhà tôm hốc hác xác xơ

Vở tuồng thuế khóa bơ phờ

Tối tăm mặt mốc hững hờ tham quan



Đường kách mệnh gian ngoan thảm khốc

Mafia lốc nhốc bầy đàn

Tự do độc lập ngỗng ngan

Tranh giánh ngôi vị giang san thâm xì



Cổ lỗ sĩ ngu si nhai xái

Các Mác thành hủy hoại muôn loài

Lê nin nhẵn mặt ba gai

Đàn em tuân chỉ độc tài nhiễu nhương



Thiên đường mù khuyển dương dụ dỗ

Hỡi những ai cùng khổ bần hàn

Búa liềm mã tấu dã man

Thắt lưng buộc bụng lường gàn côn an



Giai cấp tính công nhân lãnh đạo

Nông dân khinh tư hữu nhỏ nhen

Đầu cơ tích trữ bon chen

Quốc doanh chỉ đạo nghèo hèn triền miên



Quốc hữu hóa tài nguyên lãnh thổ

Rừng biển hồ làm chủ toàn dân

Tập trung quản lý bán dần

Mưu mô dự án xứ quân độc quyền



Dân thất vọng hết nghiền chủ nghĩa

Phách oán hờn hồn vía lên mây

Treo đầu dê bán gỉa cầy

Lưu manh xảo trá đặt bầy à uông



Ra nghị quyết khuyển dương cẩu tẩu

Đàn áp dân thảo khấu bạo tàn

Dân phòng dư luận côn an

Chẳng còn thiên lý dã man tột cùng



Lai nhải mãi anh hùng dao búa

Nướng dân đen lò lửa chiến tranh

Xung phong nô thuộc đàn anh

Ưu tiên thủ hạ xú danh trung thành



Xây lô cốt thong manh mù quáng

Trơ tráo rằng ý đảng lòng dân

Dạ dày co bóp vô thần

Thiên thu bia miệng tội nhân tượng đài.



18.11.2016 Lu Hà







Trường Ca Vô Liêm Sỉ Đâu Cần Bảng Thang Danh Dự

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 131



Vô liêm sỉ đâu cần danh dự

Danh dự chi xuống gía mất rồi

Không liêm chính sỉ tanh hôi

Đảng đoàn uế xú lên ngôi ngai vàng



Thiểu số phải ôm càng đa số

Tập trung là cạp rổ nâng cà

Trên ông đè nặng xuống bà

Sướng rên chủ nghĩa ác ma tập đoàn



Đoàn kết kéo ngỗng ngan gà vịt

Hội Chí Phèo tậm tịt nắn sờ

Một đàn thị Nở lờ đờ

Men say giai cấp phất cờ tiên phong



Bả ấm cật  thong dong đá ngựa

Dạ dày bò rơm rạ ôi thiu

Bí bơ chủ hội liu điu

Lấy nền chuyên chính sưng bìu dái dê



Tìm cốt cán u mê lú lấp

Đồ tể quen chứa chấp côn đồ

Học đòi bồi bút văn nô

Ngợi ca chú phỉnh bưng bô bố gìa



Xui đấu tố đầm đìa máu chảy

Sỉ nhục là gieo cấy mác lê

Bánh bao nhân thịt ê chề

Mao- Chu tang tóc sơn khê não nùng



Áo bốn túi đổ thùng cán ngố

Bán phân tươi bác chủ xị cười

Á châu tìm khắp mọi nơi

Sống vì nhân phẩm con người trọng coi



Trong khi đó nhỏ nhoi góc phố

Ở châu Âu thành cổ La Tinh

Hy sinh tính mạng quên mình

Quyết vì danh dự oai linh tôn thờ



Dùng gươm súng anh hào quyết chiến

Đấu tay đôi hãnh diện nụ cười

Khinh khi chó má chuột dơi

Hiên ngang khảng khái ấy người trí cao



Vì trách nhiệm thi hào văn sĩ

Lời thẳng ngay chí khí bay xa

Nghẹn ngào chính kiến tuôn ra

Tự do bảo vệ quan hà sáng soi



Bởi thiên hạ mặn mòi nhân phẩm

Cẩu nô tài sẵn tấm thân hèn

Mải mê kiếm sống bon chen

Ghế cao bằng rỏm giấy khen bạc tiền



Thích bạo lực tranh quyền cướp của

Thói a dua nịnh bợ luồn trôn

Nực cười Hàn Tín ranh khôn

Cam tâm chịu nhục cáo chồn ngợi ca



Lắm mưu kế tà ma ác độc

Theo  Lưu Bang nô bộc xưng thần

Tưởng rằng lọc lõi bán thân

Ngu trung tàn tạ cỏ lần mồ hoang



Chết tức tưởi bàng hoàng nhân thế

Lữ Hậu kia qủy kế mưu sâu

Manh tâm trừ diệt từ lâu

Lợi quyền gian đảng đầu trâu mặt bò



Thù quân tử rình mò thao thức

Đợi mười năm xé xác phơi thây

Máu xương ngập ngụa chất đầy

Suối vàng mãn nguyện ngất ngây ngậm cười



Nền giáo dục lỗi thời đeo đẳng

Văn hóa Tàu cay đắng xót xa

Tề gia trị quốc quan nha

Nghĩa trung hiếu hạnh lắm ma nhiều thày



Quân xử chúng thần ngay thẳng chết

Khổng Tử khen khí tiết anh hùng

Bán thân trọn hiếu não nùng

Nghìn năm lễ giáo tận cùng xuẩn ngu



Nền học vấn vi vu gió thổi

Kẻ sỹ kia nhức nhối tâm can

Tâm hồn hiếu học chứa chan

Chủ nhân danh dự thế gian can thường



Thế kỷ trước Hồng Kông Thượng Hải

Vườn hoa này cấm đái chó Tàu

Phạt tiền vi cảnh mới đau

Kể chi liêm sỉ trắng râu bạc đầu.



16.11.2016 Lu Hà 









Trường Ca Phận Tôi Tớ

cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 132



Thích làm quan tôn thờ minh chủ

 Quyết bán thân trâu ngựa lợi danh

“Giảo thổ tử cẩu tẩu phanh“

Đớn đau nhục nhã tiết canh vịt gà



Lương Sơn Bạc quan hà Thủy Hử

Lập sảnh đường thảo khấu gặp nhau

Tình huynh nghĩa đệ trước sau

Tống Giang Ngô Dụng lau nhau cúi đầu



Quan tể tướng Cao Cầu lêu lổng

Vua ù lỳ triều cống quân Kim

Trạng nguyên Tần Cối bướm chim

Nhạc Phi sát hại đắm chìm giang san



Lỗ Tấn phải thở than ngao ngán

Người Trung Hoa dày dạn tuyết sương

Đói nghèo bệnh tật thê lương

Sôi kinh nấu sử quan trường xôn xao



Được dăm chữ tào lao xích thố

Đại thần hâm phu tử giả cầy

Song môn lâm hỷ bạn thầy

Vu quy bái tổ vui vầy tiệc hoa



Chén hợp cẩn nhạt nhòa son phấn

Mũ cánh chuồn chân bận hia hài

Cân đai tỏ rạng nét ngài

Lồng son qùa tặng lâu dài về sau



Cả xã hội vàng thau lẫn lộn

Quan lớn to chì độn mặt mo

Ăn trên ngồi trốc khỏi lo

Sai nha phục dịch thập thò cửa sau



Một đất nước lớn giàu hùng mạnh

A-rit-tô so sánh cánh chim

Có vây cá lội bơi chìm

Nông dân cày cuốc hoàn kim nấu vàng



Chuyên môn hóa thênh thang phát triển

Mọi ngành nghề hiển diện tài năng

Trăm hoa nở rộ cao thăng

Dồi dào của cải công bằng mọi nơi



Dân chài lưới cá tươi đánh bắt

Thợ mộc hay xếp đặt cột kèo

Văn nô bồi bút tóp teo

Bí thư bí chữ lộn lèo trái ngang



Bầy ô trọc vênh vang tự đắc

Ghế càng cao càng khạc ra mùi

Bạc tiền đút lót quen mui

Nô tài quan vị lủi chui cửa quyền



Chẳng nhân vị tự nhiên hoàn vũ

Luật điều hòa kim cổ xưa nay

Ác tăng đạo tặc ai hay

Trung nông lạc hậu loay hoay xó vườn



Mặc đồ ngủ cà chơn tiếp khách

Nguyên soái Nga hống hách xì dầu

Bể bơi nhớt nhát cúi đầu

Oai phong đại pháo ngựa trâu phì cười



Vợ hoàng đế chơi chòi thuộc cấp

Mợ Giang Thanh tranh chấp lá bài

Được thua thách đố bi hài

Công danh sự nghiệp ai hoài thê lương



Quan nhất thời dân hương vạn đại

Vua chúa như cỏ dại mà thôi

Quốc gia cóc nhái tanh hôi

Tiểu nhân đắc ý nhặng ruồi vo ve



Chúng xăng xái tưởng ghê gớm lắm

Rác rưởi đầy lấm chấm phân kia

Mao đồ chủ phụ đi xia

Tiểu nông thổi ống trau tria tã hồng



Dân thông tuệ ngai rồng đổ xụp

Dân ngu si hì hụp lạy cha

Ác ma được thể lên đà

Xênh xang bụng phệ chó gà nhai rơm



Phận tôi tớ gờm gờm cám bã

Đâm chém nhau sa đọa lương tri

Mồ hoang giun dế rầm rì

Đầu lâu chất đống sân si cô hồn



Phường gía áo du côn cơm túi

Bầy lưu manh lầm lũi cò mồi

Nghĩ mình ông chủ lên ngôi

Không bằng phẩm gía đòi ngồi ghế cao



Dân đần độn cào cào bọ chó

Đoàn vệ binh lố nhố đảo điên

Bầy đàn chi điếm hội viên

Tanh tao mật mỡ lợi quyền qua tay



Cờ pha máu xác xây hồn nước

Tiến quân ca thổ đực đĩ gìa

Văn minh thời đại ra rìa

Phèng la trống mõ nhai bìa da khô



Những chiến thắng mơ hồ gỉa tạo

Vươn cổ cò gượng gạo ngợi ca

Nâng bi ve vuốt qủa cà

Anh ba cụ cả Trung- Nga điếm đàng



Cá chết trắng Nha Trang thảm họa

Phận nô tài sa đọa ăn chơi

Rủ nhau ăn gỏi tắm bơi

Sần sùi mụn ghẻ tả tơi giống nòi.



17.11.2016 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét