Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Thơ Tình Chùm 388


Giấc Mộng Tiên Nga
tặng Việt Hà

Chân dung ai vẽ thành tranh
Nôn nao ánh mắt khuynh thành trêu ngươi
Vì sao tôi mộng tưởng hoài
Phòng văn giá lạnh trần ai nhớ người

Hành tinh lả lướt xa xôi
Hĩ nhi khổng tước chơi vơi nửa vời

Trầm ngư nhạn lạc bồi hồi
Lòng tôi xao xuyến biết người ở đâu
Thuyền quyên đợi bến giang đầu
Chiều nay nắng hạ chân cầu lá bay
Đêm qua giấc mộng cho hay
Trăm năm duyên nợ đắng cay thế này

Sầu thu càng lắc càng đầy
Tuần trăng dồn lại một ngày dài ghê
Nhớ người mái tóc trăng thề
Quê hương ta đó sơn khê giang hà

Cô ba đi chợ vắng nhà
Bướm buồn hoa khóc trăng ngà đang lên
Cơn say dở nửa thôi miên
Giọt sương lã chã thiên nhiên một tòa

Đêm sầu mộng tưởng bóng nga
Vàng gieo đáy nước mượt  mà trúc mai
Ngẩn ngơ rặng liễu chương đài
Đào nguyên lạc lối canh dài quỳnh tương

Qúy phi vũ điệu nghê thường
Cầu vồng ai bắc bóng hồng thiết tha
Hỏi ra tên họ Việt Hà
Dương trần thanh khí sao đà dễ quên.

cảm tác từ tấm ảnh
12.7.2013 Lu Hà




Anh Gọi Em là Yến Nhi Nhé
tặng Yen Hoang

Tôi gặp nàng Hỉ Nhi tiên nữ
Bên hồ sen Vương Mẫu thiết tha
Ngờ đâu dưới cõi ta bà
Nàng là Hoàng Yến ngọc ngà đợi tôi?

Suốt canh trường bồi hồi thao thức
Đóa hồng xinh náo nức lòng ai
Tỉnh ra dưới ánh ban mai
Bướm ong dìu dặt liễu đài tóc buông

Từ bao kiếp bụi hồng khỏa lấp
Phận bèo trôi tấp nập phù du
Dè chừng nẻo ấy vi vu
Mặt mơ tưởng mặt gió ru não lòng

Nàng hờn rỗi nguồn phong se thắt
Khách thơ tình tất bật nơi nao
Để hoa thơ thẩn bên bờ
Buồm nâu ngóng đợi lờ mờ hơi sương

Cơn sóng ái mênh mông biển cả
Mấy tuần trăng cạn đĩa dầu hao
Từng xuân héo úa cánh đào
Lá thu rơi rụng nghẹn ngào đài trang 

Sen lướt mướt nhụy vàng hương thắm
Trời trong xanh thăm thẳm tầng cao
Đêm qua quang cảnh động hồ
Sáng nay thơ thẩn bên bờ ngóng ai ?

12.7.2013 Lu Hà




Mấy Câu Ước Hẹn
tặng Yen Hoang

Song hồ khoá cửa động đào
Lâng lâng sóng nước dạt dào thuyền ca
Bâng khuâng thổn thức cung nga
Vàng gieo ngấn nước la đà thức mây

Nhớ người ta lại biếng khuây
Líu lô Hoàng Yến tháng ngày héo hon
Mộng hồn ngây ngất đòi cơn
Tuần trăng hiu hắt tủi hờn bớm hoa

Hàng hiên thánh thót mưa sa
Năm canh sầu nặng hương trà thoảng bay
Điệp hồ cánh trắng thơ ngây
Trúc mai lả lướt đắm say nhụy đời

Đóa hoa xuân nữ rã rời
Nghẹn ngào quân tử chân trời xa xôi
Kiếp sau hẹn gốc cây sồi
Trăm năm ai biết duyên trời cho ta

Phù du bốn biển giang hà
Mịt mù mây gió ta bà bể dâu ?
Thôi thì để lại mấy câu
Tơ hồng sen ngó giang đầu nỉ non

Biết đâu thấu tận nguồn cơn
Thiên đình cảm động ban ơn sinh thành ?
Xuân về hoa nở búp cành
Trập trùng trăm nẻo hành tinh bụi hồng .

13.7.2013 Lu Hà 




Mái Đầu Tuyết Sương
tặng Vanessa Le

Anh đã đến lửa tình em cháy
Giữa mùa đông cay đắng tim đau
Sương rơi lã chã theo nhau
Gịọt thương giọt nhớ chân cầu lá bay

Hồn ngơ ngác tầng mây nghiêng ngả
Dáng hao gày đon đả như xưa
Nghẹn ngào trong tiếng gió đưa
Hàng cây run rẩy giọt mưa nhạt nhòa

Ngàn tia nắng chan hòa nao nức
Tuyết băng tan thổn thức lòng em
Anh đào ríu rít tiếng chim
Chờ ngày hạnh ngộ đắm chìm chiêm bao

Anh trở lại bên bờ ảo vọng
Thuyền lênh đênh xao động ngàn sau
Nốt  trầm xao xác cỏ lau
Cung đàn khói tỏa điệu sầu vi vu

Con bướm trắng tình thu muôn thuở
Mộng điệp hồ kỳ ngộ Bích Câu
Bao giờ ô thước bắc cầu
Đôi ta chan chứa mái đầu tuyết sương!

cảm xúc khi đọc bài: Anh Đã Đến
13.7.2013 Lu Hà




Tình Cô Thiếu Nữ
tặng Vanessa Le

Buồn rười rượi ngó qua khe cửa
Buổi hoàng hôn lả tả lá rơi
Mặt trời gác núi xa xôi
Nắng vàng từng hạt chơi vơi nỗi niềm

Lòng hiu hắt đợi đem trăng sáng
Hồn thu phai cay đắng ngỡ ngàng
Âm thầm cánh nhạn xuân sang
Gieo mầm hy vọng bóng chàng tình quân

Sầu biêng biếc lệ tràn khóe mắt
Giọt châu sa khao khát bàn tay
Vuốt lên mái tóc hương bay
Gương nga ngấn nước vơi đầy nỉ non

Chiều quan tái bồn chồn nắng mới
Sợi mây hồng le lói mong manh
Ngày xưa ấm áp vàng anh
Mà nay giá lạnh cũng đành chịu thôi

Hồn thiếu nữ lẻ loi cô quạnh
Mắt to tròn lóng lánh vì sao
Ngân Hà sóng vỗ lao xao
Duyên tình trắc trở nghẹn ngào sương rơi!

cảm tác từ bức ảnh và  bài thơ: Có Ai Đó
12.7.2013 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét