Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Thơ Tình Chùm 864

 

Em Sẽ Ngâm Thơ Anh

thơ tri ân Trần Thu Hà

 

Rồi đây em sẽ ngâm tất cả

Hoa Ti-gôn óng ả mượt mà

Ngẩn ngơ khắp chốn quan hà

Trái tim ấm áp la đà nàng thơ

 

Hồn cát sĩ đôi bờ thổn thức

Đại dương ơi! Rạo rực ái tình

Bâng khuâng tới cổng thiên đình

Sương rơi đầu ngõ thần linh tủi sầu

 

Mùa thu đến tinh cầu tha thiết

Sắc hương phai da diết trần ai

Cam lồ rạng liễu chương đài

Sen vàng nuối tiếc u hoài giọt ngâu

 

Mưa thánh thót hạt châu lã chã

Bước chân người vội vã làm sao

Cung đàn dang dở ly tao

Bao giờ trở lại vườn đào năm xưa

 

Kìa Thôi Hộ lưa thưa gió thoảng

Chàng Thâm Tâm thấp thoáng hiên nhà

Dưới giàn thiên lý xót xa

Vén mây nhìn xuống Hằng Nga nghẹn ngào…!

 

10.1.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Cung Đàn Dang Dở

Cảm hứng thơ 7 chữ của Đinh Hùng: Bao Giờ Em Lấy Chồng

 

Thương em đến tuổi dậy thì

Từng đêm mộng mị xầm xì tỉnh say

Nỗi niềm trở giấc ai hay

Bao giờ dặm ngõ vui thay pháo hồng…?

 

Ngày mai em đi lấy chồng?

Đầu thu hay cuối mùa đông sương mờ

Em còn mong đợi vần thơ

Trái tim cô quạnh hững hờ gió bay…?

 

Dập dìu ong bướm chiều nay

Mùa xuân hoa nở mây bay bướm về

Nắng mưa tầm tã dãi dề

Cuốc kêu tu hú não nề khổ đau

 

Ngậm ngùi ao cá luống rau

Cau khô trầu héo bạc màu phấn son

Trăng treo đỉnh núi chon von

Hồn trinh lạc lối nước non vẫn còn…

 

Quanh co ngõ trúc lối mòn

Hai hàng dâm bụt héo hon phai tàn

Đoạn trường vó ngựa quan san

Cung đàn dang dở  chứa chan ái tình

 

Rèm buông thổn thức dáng hình

Ngọn đèn leo lắt thần linh cảm sầu

Xót xa phượng vĩ chân cầu

Đêm hè gió thoảng mái đầu muối tiêu

 

Nôn nao thục nữ yêu kiều

Áo em trắng qúa mĩ miều hoàng hôn

Ngoài khơi biển cả sóng cồn

Thuyền yêu lỡ bến lòng buồn thiên thu…!

 

12.1.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Một Giấc Nam Kha

Cảm hứng với Hoàng Ngọc Lan: Thiếu Nữ Hoa Ngọc Lan

 

Nàng là hoa ngọc lan

Cánh bướm hồng mê man

Nắng lưng trời thơm ngát

Cho tình tôi bao la

 

Năm mới tình hoan ca

Tóc xõa như Hằng Nga

Mây lụa mờ thấp thoáng

Gió phe phẩy tháp ngà

 

Đêm nay mộng Nam Kha

Chan chứa giải Ngân Hà

Mơ được làm phò mã

Lòng công chúa thiết tha

 

Bình minh nghe tiếng gà

Gốc cây hòe vào ra

Xôn xao đàn kiến lửa

Nóng bỏng khắp làn da

 

Vẳng nghe nhạc tấu ca

Xao xuyến hồn bay xa

Hỏi Lan còn nhớ Điệp

Nghẹn ngào lệ tuôn ra

 

Áo nâu sồng kinh kệ

Sân chùa rung cành kế

Chim cúc cu gọi xuân

Lan đừng quên tôi nhé…!

 

 

6.1.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Anh Mong Em Về

Cảm dịch thơ 7 chữ của Đinh Hùng: Buồn Á Đông Xưa

 

Cánh chim lạc lõng miền Đông Á

Biển cả bao la vã sóng thuyền

Hồn mây thấp thoáng sầu miên

Nỗi niềm u uất trăng rên lưỡi liềm

 

Tóc lõa xõa bên thềm ẻo lả

Hạt sương rơi muôn ngả đoạn trường

Em về tìm lại ngõ thương

Hàng me gốc sấu con đường làng xưa

 

Hoàng hôn trắng cây dừa xanh lá

Mái nhà tranh phiến đá rong rêu

Rào thưa vườn tược tiêu điều

Tiếng gà chiêm chiếp phiêu diêu khói mờ

 

Buồn tê tái hững hờ cảnh vật

Dáng người đi lật đật bước chân

Xanh xao vàng võ bần thần

Dùng dằng chẳng nỡ tần ngần bỏ đi

 

Nghe nức nở thầm thì rạng liễu

Đứng bên nhau ai điếu làm sao?

Xót xa nước mắt nghẹn ngào

Dật dờ nhân ảnh thì thào gió đông

 

Tay quờ quặng thinh không vắng lặng

Tiếng âm ba cay đắng cõi lòng

Ngại ngùng hồ lạnh nước trong

Sen vàng tăm cá anh mong em về…?

 

Vẫn biết thế não nề đêm tối

Đom đóm bay dẫn lối hồn xa

Côn trùng tấu nhạc quanh nhà

Rèm buông cửa đóng trăng tà quạnh hiu…!

 

12.1.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Em Chưa Muốn Về…

Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Âm Hưởng

 

Anh sung sướng tắm mình trong gió

Bầy yến vui em có biết không?

Sương gieo trên ngọn cỏ bồng

Hoàng hôn nắng dịu mênh mông sóng cồn

 

Sóng ôm ấp nụ hôn đắm đuối

Cát trắng phau rã rượi hồn mây

Xa miền băng tuyết về đây

Điệu ru muôn thuở ngất ngây ái tình

 

Từ cửa biển bóng hình thương nhớ

Cành quế thơm đương độ trổ hoa

Suối trong sông bạc nhạt nhòa

Bướm ong trẩy hội một tòa thiên hương

 

Nàng công chúa nõn nường tơ lụa

Đóa sen vàng chan chứa mãi thôi

Trái tim nhịp đập bồi hồi

Nụ cười phảng phất bèo trôi lối nào?

 

Hãy thức dậy nghẹn ngào âu yếm

Dựa vai anh tóc điểm hơi sương

Dìu em đến bến sông Tương

Thuyền trăng sóng vỗ môi hường đêm nay

 

Nghe âm hưởng đắng cay chìm xuống

Màn đêm buông luống tưởng sầu đưa

Vẳng nghe nức nở hàng dừa

Ngân hà gía lạnh em chưa muốn về…!

 

11.1.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét