Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Thơ Tình Chùm 924

 

Thuyền Tình Sóng Vỗ

Cảm hứng bài hát của Mạnh Quỳnh & Khả Tú: Tình Yêu Vỗ Cánh

 

Bản làng thiếu nữ sơn ca

Vẳng nghe tiếng hát thiết tha yêu đời

Con chim bé nhỏ chơi vơi

Vùi chôn kỷ niệm hỡi người tình xưa

 

Đêm nằm mai trúc đong đưa

Gió mưa heo hút em chưa lấy chồng

Đợi hòai lệ hải tang bồng

Sim mua đồi tím mênh mông não nề

 

 Bước chân vạn nẻo sơn khê

Ve sầu tu hú ê chề phượng rơi

Thu về lá rụng tả tơi

Lục bình trôi nổi biển trời ra khơi

 

Thuyền tình sóng vỗ anh ơi!

Sao không trở lại ngỏ lời trầu cau

Má hồng rám nắng phai màu

Dở dang duyên phận vàng thau bụi mờ

 

Lịễu xanh nào có ai ngờ

Còng queo khô héo bơ vơ tủi sầu

Muối tiêu lấm tấm mái đầu

Tóc mây lõa xõa chân cầu phong rêu!

 

30.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Hai Mình Chung Một Nỗi Niềm

Cảm hứng bài hát của Vũ Quốc Việt: Thương Lắm Mình Ơi

 

Đêm về mình lại nhớ mình

Tiếng gà eo óc bình minh vội vàng

Bao nhiêu giấc mộng mơ màng

Nắng mưa dầu dãi đường làng cỏ khô

 

Ruộng đồng nứt nẻ khi mô

Buồn chi răng rứa cơ đồ còn đây

Một thời hoa bướm thơ ngây

Bóng cha dáng mẹ vui vầy sớm trưa

 

Sâm thương tần tảo gió đưa

Nửa vòng trái đất gốc dừa thở than

Sương rơi đầu ngõ chứa chan

Chiều lam góc bếp nguội tàn tro than

 

Chân mềm đá cứng non ngàn

Tha phương xứ sở ứa tràn bờ mi

Có nghe chim chóc thầm thì

Mùa xuân tái ngộ đền nghì trúc mai

 

Mình ơi ngày tháng còn dài

Còn rừng còn củi u hòai khổ thân

Đời trai bốn bể phong trần

Trầu cau vôi thắm bần thần nụ hôn

 

Đêm nay hồn lại gặp hồn

Môi kề má áp bồn chồn ngẩn ngơ

Chập chờn sóng vỗ đôi bờ

Châu tuôn đẫm gối thành thơ ái tình !

 

29.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Hai Người Cùng Mộng

Cảm hứng bài hát của Hòang Hoa & Thảo Trang

 

Thần giao cách cảm rủ nhau

Gửi luồng hơi ấm trước sau vẹn tròn

Phỉ lòng năm tháng héo hon

Chân trời góc bể chon von đỉnh sầu

 

Hồn mây bảng lảng tinh cầu

Hằng Nga thổn thức mái đầu tương tư

Hồ lô dốc cạn chân như

Cành dương cung Quảng lệ từ hạt sương

 

Nửa vòng trái đất tha phương

Vầng trăng ân ái quê hương rọi về

Phong trần dặm nẻo sơn khê

Đại dương sóng vỗ dãi dề gió mưa

 

Bây giờ anh đã ngủ chưa

Nửa đêm trằn trọc chần chừ đòi cơn

Quên đi buồn tủi giận hờn

Hương sen phảng phất chập chờn gần xa

 

Mảnh mai bồ liễu quan hà

Đôi vai nặng trĩu cảnh nhà lầm than

Muối đưa dạm bạc bần hàn

Giang đầu ngồi đợi thuyền nan xuôi dòng

 

Nếu còn son sắt một lòng

Quản chi giông tố long đong hải hồ

Hãy về gìn giữ cơ đồ

Cửa Tùng bến Hải nhấp nhô cánh buồm…!

 

29.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Hồn Trinh Bướm Trắng

Cảm hứng bài hát của Thanh Sơn: Hoa Tím Người Xưa

 

Khói lam hoa tím mây chiều

Sương rơi lá rụng bao nhiêu muộn phiền

Hòang hôn khắc khỏai triền miên

Mở lòng hứng gió lạc miền hư vô

 

Bây chừ em biết khi mô

Dưới giàn thiên lý nhấp nhô ráng hồng

Đôi ta chung một dòng sông

Bên bồi bên lở mênh mông bóng cò

 

Thuyền tình êm ái điệu hò

Nhớ thương thuở ấy vạc mò cá tôm

Tà huy thấp thóang sao hôm

Đại dương sóng vỗ cánh buồm mờ xa

 

Từng đêm thầm gọi Hằng Nga

Gửi lời nhắn nhủ sơn hà của ta

Liễu hờn giọt nước mưa sa

Đôi vai nặng gánh cửa nhà mẹ cha

 

Mỉm cười hoa vẫn thiết tha

Hồn trinh buớm trắng mặn mà thủy chung

Dù cho biển cả chập chùng

Đợi ngày hội ngộ tương bùng trúc mai!

 

30.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Vầng Trăng Sẻ Nửa Tình Đà Phôi Phai

cảm hứng lời bài hát Đêm Tàn Bến Ngự- Dương Thiệu Tước

 

Hương Giang bến Ngự em ơi!

Cùng anh sông nước lả lơi sóng tình

Dập dìu hoa bướm Hương Bình

Ngày xuân xanh ngát chúng mình yêu nhau

 

Dù cho sỏi đá nát nhàu

Nắng mưa dầu dãi trầu cau hẹn về

Chinh nhân vạn nẻo sơn khê

Công Tằng Tôn Nữ não nề khổ đau

 

Làng quê con cá lá rau

Củ khoai khúc sắn trước sau trọn lòng

Tiêu Tương chẳng đổi thay dòng

Nam Ai khúc hát long đong Tần Hòai

 

Thuyền tình rẽ sóng trần ai

Gửi lời liễu thắm trang đài thiết tha

Vườn thanh xưa ngắm trăng ngà

Sao đành sẻ nửa đôi ta chia lìa

 

Ngược xuôi Nam Bắc ô kìa

Lạc miền băng giá đầm đìa tuyết sương

Trách đời dâu bể đọan trường

Giang đầu ngồi đợi quê hương thẹn thùng

 

Chập chờn đom đóm hãi hùng

Hạt ngâu tí tách rợn rùng cô liêu

Phù du bèo bọt tiêu điều

Bồng bềnh mái tóc muối tiêu cảm sầu!

 

*viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hòai Hương

28.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét