Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Thơ Tình Chùm 934

 

Đồng Tháp Quê Hương Tôi

Cảm hứng bài hát của Lam Phương: Nắng Đẹp Miền Nam

 

Xôn xao ánh nắng miền Nam

Bâng khuâng rạo rực khói lam mây chiều

Bướm ong dìu dặt phiêu diêu

Bà ba hương thắm mĩ miều hồn hoa

 

Vang lên ca khúc thái hòa

Sen vàng Đồng Tháp nhạt nhòa lệ rơi

Bình minh cò lả em ơi!

Cảnh đời trai tráng cuối trời dầm sương

 

Ra đi bảo vệ quê hương

Bốn vùng chiến thuật dặm trường gian lao

Đầu xanh tuổi trẻ anh hào

Biên thùy gìn giữ nghẹn ngào núi sông

 

Gươm đàn thỏa chí tang bồng

Xuân sang pháo nổ mặn nồng hậu phương

Cà Mau nhộn nhịp phố phường

Viễn Đông hòn ngọc tình thương giống nòi

 

Mảnh mai bồ liễu lẻ loi

Phòng không lạnh ngắt thiệt thòi trầu cau

Thời gian vàng đá phai màu

Tấm lòng thiếp vẫn trước sau đợi chàng!

 

19.5.2017 Lu Hà

 

 

 

Trả Vay Sòng Đời

Cảm hứng bài hát của Kim Ny Ngọc: Tình Khúc Chia Ly

 

Trời xui hai đứa quen nhau

Thề non hẹn biển bạc màu phấn son

Dù cho cây cỏ héo hon

Sao rời vật đổi mình còn thương yêu

 

Nụ hôn tươi thắm mĩ miều

Hoa cười bướm lượn sớm chiều ái ân

Xót xa cát bụi hồng trần

Kim tiền quyến rũ tần ngần ngẩn ngơ

 

Trái tim băng gía bất ngờ

Em sang thuyền khác bến bờ lìa xa

Anh ôm nửa mảnh gương ngà

Bên dòng sông lệ bóng tà tịch dương

 

Cung đàn dang dở tơ vương

Ngó sen trót bẻ chán chường hồn thu

Thông reo cành liễu vi vu

Mong chi cò lả thâm u đọa đày

 

Chiều buồn ngậm đắng nuốt cay

Gánh tình nặng trĩu trả vay sòng đời

Cánh chim lạc lối chân trời

Chùm hoa phượng vĩ tả tơi sân trường…!

 

20.5.2017 Lu Hà

 

 

 

Chuyến Đò Ân Nghĩa

Cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Đò Chiều

 

Bến sông thôn nữ đìu hiu

Đò chiều đom đóm dập dìu đòan quân

Cộng hòa lính chiến phong trần

Anh trai ra trận dấn thân hiểm nghèo

 

Bao lần trăng sáng hắt heo

Mưa phùn gió bấc sóng reo đợi chờ

Nhớ thương rạng liễu đôi bờ

Lục bình phiêu bạt hững hờ cá bơi

 

Trái tim thổn thức chơi vơi

Ngọn đèn leo lắt lệ rơi đôi hàng

Nôn nao tiếng nhạc rộn ràng

Tâm hồn xao xuyến cờ vàng thiết tha

 

Khải hòan anh trở lại nhà

Trầu cau dạm ngõ mẹ cha vui mừng

Làng trên xóm dưới tưng bừng

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xuân hồng

 

Chuyến đò nên nghĩa vợ chồng

Kim bôi hợp cẩn tổ tông họ hàng

Vu quy mong mỏi thiếp chàng

Tân hôn song hỉ xích thằng se tơ.

 

19.5.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Lẻ Loi Nhịp Cầu

Cảm hứng bài hát của Lam Phương: Chuyến Đò Vĩ Tuyến

 

Dòng sông Bến Hải tang thương

Đôi bờ ngăn cách Hiền Lương não nùng

Hò ơ tiếng hát thủy chung

Con thuyền buồn bã tận cùng chia ly

 

Miền Nam rợp bóng kinh kỳ

Ngàn thu chan chứa quốc uy tự hào

Hương Giang sóng nước dạt dào

Thu Bồn da diết nghẹn ngào Cửu Long

 

Trước sau chẳng đổi thay lòng

Mong anh trở lại Thăng Long em chờ

Hồng Hà chẳng nỡ hững hờ

Chuyến đò vĩ tuyến ước mơ thái bình

 

Quê hương lưu luyến dáng hình

Đường qua sứ Lạng điêu linh giống nòi

Đêm nay dưới ánh trăng soi

Trái tim đau khổ lẻ loi nhịp cầu

 

Sương rơi thấm áo mái đầu

Trán nhăn tư lự giọt châu tuôn trào

Thương em ướt đẫm má đào

Tần ngần bi lụy thì thào bên tai

 

Dặn dò cát bụi trần ai

Dấn thân chiến đấu chặng dài hiểm nguy

Quyết tâm gìn giữ biên thùy

Không hề khuất phục lạy qùy bắc phương.

 

19.5.2017 Lu Hà

 

 

 

Sân Ga Tiễn Người Ra Đi

Cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Tàu Đêm Năm Cũ

 

Năm cũ tiễn anh ra tiền tuyến

Chiều sân ga dâng hiến cho đời

Gió mây cuốn hút cuối trời

Biên thùy khói lửa hỡi người tôi yêu

 

Trăng vàng võ tiêu điều hiu hắt

Hồn thơ ngây phiêu bạt về đâu

Dặm trường cát bụi bể dâu

Rừng thiêng nước độc âu sầu nhớ thương

 

Ngày tháng đợi tơ vương níu kéo

Diệt mộng tình trèo néo non ngàn

Đôi vai nặng gánh giang san

Ngậm ngùi cô phụ thở than u hòai

 

Cung đàn hạc đêm dài đẫm lệ

Bước phong trần kể lể nguồn cơn

Mưa phùn gió bấc đòi cơn

Canh gà eo óc tủi hờn cánh hoa

 

Nghe khúc nhạc tấu hòa chiến thắng

Tiếng còi tàu khói trắng mây bay

Nằm mơ chan chứa men say

Rưng rưng ngấn lệ đắng cay phũ phàng

 

Bình minh giục dở dang giấc mộng

Đòan tàu xưa nhịp trống quân ca

Quốc thiều phấp phới từ xa

Bâng khuâng thổn thức bóng tà tịch dương…!

 

19.5.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét