Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Thơ Tình Chùm 910

 

Trái Tim Non Nỉ

cảm xúc bài hát của Ngân Giang: Đồng Cảnh Ngộ

 

Em trằn trọc bao đêm thao thức

Chuyện đôi mình uẩn ức lòng em

Mấy mùa phượng vĩ nư thèm

Hương bay đóng cửa buông rèm thở than

 

Anh cũng rất chứa chan tình ái

Đã bao lần tê tái trầu cau

Để cho hai đứa gần nhau

Kiếp nghèo cứ đuổi theo sau mãi hoài

 

Cuộc dâu bể trần ai đau khổ

Hoàn cảnh em tủi hổ mồ côi

Còn anh phận lính nổi trôi

Lênh đênh biển cả ngược xuôi phong trần

 

Đồng cảnh ngộ khất lần chi nữa

Nghỉ phép về hai đứa cưới nhau

Bạn bè đông đủ phù dâu

Pháo hồng thiệp cưới trọn màu thủy chung

 

Đoàn phù rể kiêu hùng trai tráng

Nhạc nhà binh sáng láng cao sang

Bia lon thịt hộp sẵn sàng

Có quân tiếp vụ vinh quang nước nhà

 

Anh ra đi sơn hà gìn giữ

Đã có em chỗ dựa hậu phương

Xông pha khói lửa chiến trường

Lương tâm trách nhiệm quê hương thanh bình.

 

10.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Qua Cầu Gió Bay

Cảm xúc từ bài hát của Phạm Vũ Anh Tử: Kỷ Niệm Chúng Mình

 

Than ôi! tình ái qua rồi

Bỗng thành mây khói nổi trôi bọt bèo

Bụi tro lơ lửng lưng đèo

Dòng sông sâu thẳm hắt heo linh hồn

 

Bâng khuâng sóng vỗ dập dồn

Hoa tàn liễu héo nỗi buồn thiên thu

Tròng trành gió thoảng vi vu

Thuyền trăng kỷ niệm âm u khối sầu

 

Chia ly đôi ngả qua cầu

Ngậm ngùi bởi tại bể dâu đoạn trường

Trái tim băng gía thê lương

Lửa lòng nguội lạnh còn vương vấn gì

 

Anh đi theo cánh chim di

Em về thui thủi thầm thì thông reo

Trách chi phận bạc kiếp nghèo

Yêu nhau vội vã gian neo mảnh đời

 

Tha phương kẻ cuối chân trời

Đại dương ngăn cách sương rơi mưa gào

Xót xa giọt lệ ứa trào

Nửa đêm gà gáy nghẹn ngào thương đau!

 

10.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Đóa Hoa Tim Vỡ

Cảm xúc bài hát của Bảo Thanh: Đừng Quên Em

 

Anh ơi! Hãy nhớ đến em

Đóa hoa tim vỡ buông rèm khóc trăng

Rủi ro sợi chỉ xích thằng

Tình yêu nuối tiếc nhện chăng lưới hoài

 

Sang thuyền lỡ bước trần ai

Hải hồ sóng vỗ quăng chài thả câu

Hững hờ cá lội chân cầu

Xác xơ rặng liễu mái đầu muối tiêu

 

Nguyễn Du thổn thức nàng Kiều

Con đường anh chọn tiêu điều hoàng hôn

Em ngồi ôm một khối buồn

Vòng tay rời rã bồn chồn mưa sa

 

Nổi niềm với chị Hằng Nga

Cùng chung cảnh ngộ ta bà khổ đau

Theo chân kẻ trước người sau

Dung nhan tiều tụy bạc màu phấn son

 

Vườn thanh vàng võ héo hon

Năm canh gà gáy chon von đỉnh sầu

Sương rơi vội vã bóng câu

Chim thôi nhảy nhót hạt châu tuôn trào

 

Bướm kia chẳng muốn bay vào

Sâm thương đôi ngả hoa đào kém xuân

Gốc phần cây tử bần thân

Hồ cầm khuất bóng tủi thân má hồng.

 

14.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Trở Lại Quê Nhà

Cảm xúc thơ Xuân Quỳnh: Đêm Trở Về

 

Đêm sóng vỗ thì thào gió thổi

Một nhành non hôi hổi đập vào

Bầu trời lúc nhúc đầy sao

Bên song cửa sổ mưa rào tái tê

 

Lần đầu tiên trở về quê cũ

Cảnh xóm làng phố xá tưởng quên

Râm ran cỏ cháy hun thuyền

Đỏ hoe khóe mắt đoàn viên họ hàng

 

Hai mươi năm phũ phàng giông tố

Tảng đá vôi tủi hổ trăng soi

Biển xanh hạt muối mặn mòi

Nỗi sầu ly tán lẻ loi giận hờn

 

Khi ra đi dập dờn mái tóc

Búi chưa tròn dáng vóc trẻ con

Bây giờ gót đỏ môi son

Khóc thương nấm mộ bồ hòn đắng cay

 

Bước ra vườn lắt lay tàu lá

Không lẽ nào cây đã nhận tôi

Ăn sương tiếng qụa bồi hồi

Hồn ma thổn thức núi đồi phù tang

 

Mùi thơm thảo dịu dàng trìu mến

Nước non này xao xuyến thiết tha

Hôm nay trở lại quê nhà

Nghe chùa Thiên Mụ canh gà Thọ Xương!

 

9.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Chung Bức Thư Nhà

Cảm xúc từ bài hát của Hoài Linh: Chuyện Hai Người

 

Đã lâu rồi phôi pha cảnh ngộ

Nhớ gia đình hoạn lộ chiến binh

Ngậm ngùi hai đứa chúng mình

Cánh chim phiêu bạt điêu linh sớm chiều

 

Bao mùa thu yêu kiều thôn nữ

Hương tình quê chan chứa thiết tha

Chuyền tay đọc bức thư nhà

Đỏ hoe khóe mắt quan hà mù sương

 

Chuyện người thương sông Hương bến Ngự

Em xuống thuyền đôi ngả dặm trường

Mộng tàn trai trẻ thê lương

Anh vì trách nhiệm quê hương thanh bình

 

Đêm đứng gác bóng hình buồn thảm

Muỗi vo ve ảm đạm lá vàng

Rừng sâu gía buốt mơ màng

Bờ môi mặn chát hai hàng lệ rơi!

 

Thôi đành vậy cuộc đời giông bão

Ánh trăng mờ lảo đảo bước chân

Giang san muôn nẻo phong trần

Trán nhăn tư lự quân nhân tủi hờn

 

Con bướm trắng chập chờn xa lạ

Hoa mai vàng lả tả gió đông

Vi lô cỏ úa ruộng đồng

Chèo đèo lội xuống mênh mông phiến sầu!

 

10.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét