Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Thơ Tình Chùm 914

 

Một Đóa Phù Dung

Cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Kiếp Hoa Phai

 

Thân em một kiếp hoa phai

Nắng mưa rầu rĩ trần ai lạnh lùng

Thư cưu trống mái thủy chung

Đắng lòng em lắm bập bùng lửa thiêu

 

Bến chài hoang vắng cô liêu

Mình em lững thững bóng chiều bơ vơ

Cá bơi hờ hững đôi bờ

Dòng sông thăm thẳm đợi chờ vì sao

 

Một thời kỷ niệm dạt dào

Hàng phong cát trắng nghẹn ngào đại dương

Tình quân lầm lũi tha phương

Con thơ bỏ lại canh trường thở than

 

Giận hờn bao nỗi chứa chan

Châu sa vỗ gối ứa tràn hàng mi

Bình minh thổn thức thầm thì

Lẻ loi ngơ ngác họa mi biếng cành

 

Anh đi xác pháo kinh thành

Nỡ nào chối bỏ thôi đành chia ly

Em buồn ôm bọc nhung y

Đêm đông giông bão ầm ỳ sấm vang.

 

15.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Gió Lộng Tình Quê

Cảm xúc bài hát của Phi Bằng: Còn Mãi Tình Anh

 

Nghe thổn thức dòng sông ân nghĩa

Chở phù sa chan chứa sóng tình

Giang đầu ngồi đợi bóng hình

Ra đi biền biệt hành tinh tủi sầu

 

Cuộc viễn xứ dãi dầu mưa nắng

Chẳng quay về cay đắng lòng em

Hòang hôn lạnh lẽo buông rèm

Đêm khuya mờ mịt lọ lem trăng vàng

 

Buồn vời vợi cung hằng ảm đạm

Nhịp cầu xưa thê thảm sương rơi

Đôi bờ xơ xác tả tơi

Liễu tàn hoa héo chơi vơi phiến sầu

 

Mòn sỏi đá từng tầu lá rụng

Tiếng còi tàu rẻ rúng thời gian

Sân ga quán trọ bần hàn

Đời người ngắn ngủi khóc than chất đầy

 

Biển nước mắt ai hay muối mặn

Duyên chẳng tròn tủi hận long đong

Một mình đò vắng chờ mong

Xót thuơng thân phận bèo rong ngậm ngùi !

 

16.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Bao Đời Thống Khổ

cảm xúc bài hát của Mai Hòai Thu: Thương Về Khúc Ruột Miền Trung

 

Tôi nhớ lại khi còn bé lắm

Miền Trung buồn ảm đạm điêu tàn

Kiếp nghèo theo đuổi bần hàn

Hai mùa mưa nắng gian nan u hòai

 

Quê hương tôi bi ai thống khổ

Đã bao đời vàng võ héo hon

Mẹ gìa ngồi đợi đàn con

Gió Lào lũ cuốn nước non chập chùng

 

Người Quảng Trị thủy chung sống chết

Cha bâng khuâng mải miết suy tư

Ông bà tóc bạc hiền từ

Biển còn hung dữ gầm gừ sóng dâng

 

Đê lại vỡ mấy tầng mây chớp

Cửa nhà xô nhơ nhớp bùn lầy

Trâu bò gà vịt phơi thây

Xác người trôi nổi lệ đầy năm canh

 

Lúa chưa gặt cũng đành chịu vậy

Gói mì tôm lẩy bẩy bàn chân

Ủy ban cứu trợ tần ngần

Đồng bào cả nức xa gần xót xa

 

Trằn trọc mãi quê nhà thương nhớ

Hải ngọai sầu dòng máu Lạc Hồng

Chôn nhau cắt rốn cảm thông

Qua sông Thạch Hãn ngóng trông Đông Hà!

 

16.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Khắc Ghi Nửa Đời

Cảm xúc bài hát của Cao Nhật Minh: Anh Đã Thay Lòng

 

Bao hứa hẹn yêu thương còn đó

Dẫu chưa khô đã bỏ em rồi

Ngậm ngùi nhìn cánh hoa trôi

Mười hai bến nước than ôi kiếp người

 

Đời con gái tả tơi tình ái

Hạt mưa rơi tê tái xót xa

Khổ đau cát bụi thăng hà

Tro tàn lơ lửng chiều tà khói bay

 

Lời từ tạ đắng cay giọt lệ

Phân bua nhiều kể lể làm chi

Đầm đìa khóe hạnh bờ mi

Bẽ bàng duyên nợ khắc ghi nửa đời

 

Tan giấc mộng một thời say đắm

Vui pháo hồng tươi thắm làn môi

Trầu cau bạc bẽo như vôi

Sâm thương cách biệt xa xôi não nùng

 

Chuyện cầm sắt thủy chung ai óan

Hồn về đâu bấn lọan tâm can

Đa tình cổ sự nhân gian

Sầu tang chẳng hết khóc than mãi hòai.

 

16.4.2017 Lu Hà

 

 

 

Lỡ Làng Đời Hoa

Cảm xúc bài hát của Thanh Hằng: Tâm Sự Đời Tôi

 

Trái dâu mọng nửa hồn ai điếu

Mắt nai xinh chưa hiểu sòng đời

Lớn lên vội vã tin người

Xốn xang đường mật những lời yêu thương

 

Tình phụ bạc vấn vương phiền não

Nỗi niềm riêng trao đảo hương trần

Tro tàn lơ lửng bần thần

Đắng lòng con gái tủi thân phấn hồng

 

Miền xa lắc mênh mông cát bụi

Bọt phù du thui thủi trên sông

Thuyền về nơi ấy vui không

Hạt sương lã chã cánh đồng cỏ hoang

 

Đừng nhắc lại bẽ bàng tình ái

Chén rựợu nồng tê tái lòng ai

Thiệp mời chau mặt nét ngài

Tên người xa lạ u hòai lệ rơi !

 

Hoa nhớ bướm lả lơi chi nữa

Hỏi còn ai chan chứa với ta

Hàng hiên chênh chếch gương nga

Vững vàng đôi gót hải hà dặm băng

 

Chân cất bước thênh thang đại lộ

Trái tim vàng cổ độ trăng soi

Ngàn năm cá nước mặn mòi

Trần gian quán trọ tiếng còi tàu đêm !

 

15.4.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét